GỬI NẮNG TÌNH YÊU
Thơ: Mạc Phương
Em gửi anh cái nắng miền sơn cước.
Mong khâu lành vết xước ở buồng tim.
Em chẳng mơ tìm lại một cánh chim.
Đã bay lạc đắm chìm trong ngày cũ.
Muốn gửi anh men nồng em đã ủ.
Đợi mùa sang trổ nụ để đơm hoa.
Hương thoang thoảng lặng lẽ vẫn bay xa.
Ong lạc lối la đà mà rã cánh.
Ly cà phê đậm mùi thơm sóng sánh.
Từng giọt rơi tý tách giữa chiều loang.
Gợn chút gió níu mây trắng mỡ màng.
Vị đăng đắng mơ màng say men ái.
Riết đôi môi cho ngọt ngào mãi mãi.
Chẳng buông tay trống trải khoảng trời mơ.
Chiều cuối tuần nhớ lắm đến ngẩn ngơ.
Con đường cũ thẫn thờ nơi quán cóc.
Thơ em gửi lâu rồi anh chẳng đọc.
Chẳng ghé qua đoạn sóc trước cửa nhà.
Yêu nhé anh… còn một quãng đường xa.
Để tâm hồn lại hòa chung nhịp thở.
Đã cuối tuần trăng sắp tàn ngoài ngõ.
Nụ bàng xanh đỏ nắng trước hiên nhà.
Dạo tiếng đàn chia sẻ khúc tình ca.
Để tình ta luôn đậm đà vị ngọt.
BLT 20/5/2017
Ảnh internet
******
Bài cảm tác của tg Lê Bin
Anh gửi em chút sương mù xứ lạnh
Nơi cao nguyên đỏng đảnh những giọt ngà
Mong xoá lành những vết xước ngày qua
Gọi nắng sớm chan hoà niềm vui mới
Anh muốn gửi chút hương rừng vẫy gọi
Tiếng thông reo tiếng suối chảy êm đềm
Đến bên người xây hạnh phúc nồng êm
Để ngày mới nắng hồng thêm rạng rỡ
Anh gửi em chút rộn ràng trên phố
Những khóm hoa e ấp nở bên đường
Anh gửi kèm nhành phượng tím nhớ thương
Gửi tia nắng tô má hường duyên dáng
Anh gửi em tách trà thơm buổi sáng
Khúc nhạc tình ru khoảng lặng bình yên
Tia nắng mai toả ấm khắp mọi miền
Anh và nắng sẽ bên em mãi mãi…..
*******
Bài cảm tác của Tg Tat Ha
Em gửi cho chút nắng miền sơn cước
Để được ấm thêm trong đêm lạnh mùa đông
Cùng bầu trời trong vắt xanh trong
Bông hoa núi rực sắc hồng tuổi trẻ
Truyền cho anh tình yêu Mạnh mẽ
Bao năm trường với lạnh lẽo cô đơn
Niềm vui nào mà hạnh phúc hơn
Trời ửng sáng mây vờn gió thổi
Cũng đôi khi chuyển chút lòng hờn dỗi
Men say nồng nông nổi thanh niên
Bông hoa rừng dân dã thiên nhiên
Càng thắm đượm tình yêu sơn cước
Ngập lòng vui và thỏa lòng mơ ước
Nắng ban mai lấp lánh hạt sương
Ngọn cỏ non nũng nịu ven đường
Nhành hoa nhỏ tỏa hương theo gió
Nắng còn vương hương nồng còn đó
Cánh hoa rừng sắc đỏ cùng hương
Tình yêu nồng mãi đọng vấn vương
Mong gặp mặt má hường và nhớ
21/5/2017
Ngẫu hứng
Thơ rất tuyệt
Một tình yêu tuyệt vời như thế sao chàng nỡ để nàng có vết xước ở buồng tim ? Thơ hay như vầy sao chàng lại không đọc ? Chỉ là…thơ thôi, nhưng cũng làm người đọc…ngẩn ngơ. Đúng là Bằng Lăng Tím !
—-mạc phương
thơ hay rất tuyệt vời —chúc em thật yêu đời
em gửi mật thơ thôi –vui vị ngọt tình ái
chúc em tối thứ bẩy yêu thương nha
Rất hay
Hay tuyệt
Hay thật !
Tuyệt qúa
Thơ hay lắm..
Thơ hay rất thích!
Tho Hay lắm
Thơ hay
Mh rat thich tho tg
Thơ hay lắm bạn chúc buổi tối vui vẻ
Hay qua…..tuyet..tuyet …lam
Bài thơ rất hay, ý nghĩa và thật chân tình Mạc Phương. Chúc em buổi tối an lành và ngon giấc nhé.
Ảnh đẹp
Thơ rất hay
Chúc BLT buổi tối vui vẻ hạnh phúc.
Hay lắm lắm tác giả ơi
Tuyệt quá mạc phương ơi
Có ai đó tay cầm nhành hoa tím
Để bao người mơ tưởng cánh hoa lan
Good night and sweet dreams
Ảnh đẹp hay lắm …
Bai tho that hay
Thơ bạn viết núc nào cũng say đắm lòng người
Chúc Bằng Lăng Tím ngủ ngon bạn nhé. Cám ơn bạn thơ hay quá
Quá hay luôn.
Tuyet chi a
Hình đẹp! Thơ rất hay!
Rất hay anh Mạc Phương
Cảm ơn em gởi anh niềm mong ước
Dẫu bẽ bàng chưa mờ xước trong tim
Thuở xa rồi đã mòn mỏi cánh chim
Giờ kết lại mộng ban đầu ấp ủ.
Cảm ơn em đóa hồng tươi hé nụ
Lòng bồi hồi như tình chớm nở hoa
Hương nồng nàn tận hai đầu cách xa
Nhớ về ai mà trĩu hồn canh cánh…
Bài thơ bạn rất hay !
Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
Bài thơ hay lắm Mạc Phương ơi!
Chúc em ngày chủ nhật luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an!
Bài thơ hay quá. Chúc Mac Phương luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé.
Một bài thơ đậm đà và ý nghĩa , mang âm hưởng của sự yêu thương…
Em gửi cho chút nắng miền sơn cước
Để được ấm thêm trong đêm lạnh mùa đông
Cùng bầu trời trong vắt xanh trong
Bông hoa núi rực sắc hồng tuổi trẻ
Truyền cho anh tình yêu Mạnh mẽ
Bao năm trường với lạnh lẽo cô đơn
Niềm vui nào mà hạnh phúc hơn
Trời ửng sáng mây vờn gió thổi
Cũng đôi khi chuyển chút lòng hờn dỗi
Men say nồng nông nổi thanh niên
Bông hoa rừng dân dã thiên nhiên
Càng thắm đượm tình yêu sơn cước
Ngập lòng vui và thỏa lòng mơ ước
Nắng ban mai lấp lánh hạt sương
Ngọn cỏ non nũng nịu ven đường
Nhành hoa nhỏ tỏa hương theo gió
Nắng còn vương hương nồng còn đó
Cánh hoa rừng sắc đỏ cùng hương
Tình yêu nồng mãi đọng vấn vương
Mong gặp mặt má hường và nhớ
21/5/2017
Ngẫu hứng từ bài thơ trên
Hương gió ngàn sao mà thi vị
Rất nồng nàn hấp dẫn hương quê
Ánh chiều buông đàn trâu lục lặc về
Con gài mái ử đàn con tránh rét
Đơn sơ thôi nhưng mà thắm thiết
Mộc mạc thôi mà da diết ngọt ngào
Hương gió ngàn trong mát vùng cao
Hương của núi trong như con suối
Gặp một lần làm người ta đắm đuối
Hương vị nồng ngào ngạt cơm lam
Trắng tinh khôi màu trắng hoa ban
Hoa của núi của ngút ngàn thương nhớ
Mùa xuân đón những bông trắng nở
Tiếng khèn ai mời gọi bạn tình
Múa xoè hoa xoay chiếc ô xinh
Vays lúng liếng váy màu xanh đỏ
Rất tuyệt vời !
Xin chúc mừng bạn nhé .
Thơ hay lắm Mạc Phương
Thơ hay wa
Tuyet vời
Anh gửi cho em tia nắng chốn thị thành
Khi lá xanh không đủ che vạt nắng
Khi con tim trở về miền im lặng
Mà nghe sao đắng nghẹn ở trong lòng.
Hạ về rồi mang cái nắng ra hong
Để nỗi nhớ trong lòng như có lửa
Giữa phồn hoa mà trong lòng vẫn nhớ
Ở nơi xa vẫn có một người chờ.
Chốn thị thành đầy rẫy những mộng mơ
Đầy rẫy những đèn mờ đang vẫy gọi
Nhưng em ơi anh làm sao quên nổi
Những phút giây đắm đuối ở bên em.
Hạ về rồi anh lại nhớ đến em
Những đêm kề vai bên công viên dịu mát
Gió hồ thổi hiu hiu man mác
Hương sữa nồng nàn ngan ngát hương say.
Anh gửi cho em tia nắng chiều nay
Đan nỗi nhớ đong đầy từ hai phía
Ngăn giọt lệ chảy dài trên gò má
Để giọt nắng vàng nghiêng cả về em.
Vần thơ hay…
Thơ hay ảnh đẹp