Bài Thơ: ===== GỬI NẮNG HÀ THÀNH===== (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ===== GỬI NẮNG HÀ THÀNH===== (Tác giả: Mạc Phương)

===== GỬI NẮNG HÀ THÀNH=====
Thơ: Mạc Phương

Hà Thành chiều nay lạnh lắm không anh ?
Mây ủ rũ, hoa sữa buồn không thắm.
Miền sơn cước gửi nơi anh chút nắng
Sưởi ấm lòng tan giá lạnh mùa đông.

Anh hãy nhớ giang tay đón nắng hồng.
Em gom nhặt chất đầy xe nỗi nhớ.
Gửi về anh xin cũng đừng bỡ ngỡ.
Chút nắng đào giấu những sợi tơ vương.

Người hà thành sao mãi cứ thương thương
Cứ len lỏi ẩn trong từng sợi nhớ.
Con tim nhỏ tưởng chừng như òa vỡ.
Nắng nhuộm hồng nơi góc phố chiều đông.

Hà Thành chiều nay có nhận được không ?
Miền sơn cước gửi nắng về rồi đấy.
Chiều Hồ Tây, anh yêu ơi có thấy .
Chút nồng nàn trong sợi nắng không anh !

( PH 26/11/2015)

Bài Thơ: ===== GỬI NẮNG HÀ THÀNH===== (Tác giả: Mạc Phương)
Bài Thơ: ===== GỬI NẮNG HÀ THÀNH===== (Tác giả: Mạc Phương)

Subscribe
Notify of
guest
46 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Kim Cúc
Kim Cúc
8 years ago

Canh đep .thich qua .

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
8 years ago

Chuc buôi tôi vui ve hp

Ngót Hà
Ngót Hà
8 years ago

Cảm ơn Phượng Hồng

Phạm Văn Phượng
Phạm Văn Phượng
8 years ago

Ban oi troi ret trổ đầy thơ.
Tâm trạng bơ vơ đến bất ngờ.

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
8 years ago

Chị iu ơi hay lắm ạ

Khương Yến
Khương Yến
8 years ago

tho hay canh dep lam ban a

Diem My
Diem My
8 years ago

Hay qua chi Phuong Hong

Bùi Tách
Bùi Tách
8 years ago

Chúc buổi sáng vui vẻ Thân Tâm An lạc nhiều sức khỏe.
Chúc chi Phương Hồng ngày làm nhiều những bài thơ hay.

Dung Tran
Dung Tran
8 years ago

Tho canh dep qua Phuong Hong thank you em

Bich Nguyễn
Bich Nguyễn
8 years ago

Thơ hay .Cảnh Hà Nội hiện lên đẹp quá. Cảm ơn bạn nhiều nhé.

Hà Phú Ngọc
Hà Phú Ngọc
8 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp lắm chị .

Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Sưởi ấm lòng em xua giá lạnh đêm đông, thơ em hay lắm rất đi vào lòng người đó em Phượng Hồng

Hong Nguyen
Hong Nguyen
8 years ago

Rất hay

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
8 years ago

Btho nge de tg wa b..

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
8 years ago

Ha thanh gửi lòi cám on bạn đấy .
Thơ rất hay ,ảnh rất đẹp bạn ạ

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

PH cảm ơn chú ạ. Chúc chú ngày mới vui khỏe HP ạ

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Sao không gửi cho anh chút nắng
Chốn xa xôi lạnh giá mùa đông
Ngày mong đêm nhớ ngóng chông
Chút tình Sơn Cước ấm lòng tình xa
Hà Thành đủ nắng rồi em ạ
Chiều Hồ Tây cũng sóng sánh vàng
Chỉ mình ta chốn lỡ làng
Chút tình yêu mọn xin nàng gửi cho…

Hjhj vui ti xíu..
Tho em hay lắm em…..

Thanh Lam Khanh Thanh
Thanh Lam Khanh Thanh
8 years ago

Thơ bạn viết rất hay anh hãy giang tay đón nắng hồng buổi tối vui vẻ

Van Duc
Van Duc
8 years ago

Tôi thích nội dung này

Mua Thu
Mua Thu
8 years ago

Hay quá bạn

Vũ Thị Hoa
Vũ Thị Hoa
8 years ago

Cho em gửi thêm chut nắng nhe chi.

Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Phượng Hồng

Ha Khanh
Ha Khanh
8 years ago

Ca 2tuyet voi

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
7 years ago

Hay tuyet Blt!

Hân Dinh
Hân Dinh
7 years ago

Đọc thơ của bạn lại nhớ Bài thơ ” Gửi nắng cho em” của Nguyễn Hùng được Phạm Tuyên phổ nhạc quá . Thơ bạn rất hay mong có thêm nhiều bài thơ như thế này nữa nhé ! Người hâm mộ

Đức Linh
Đức Linh
7 years ago

Sau một năm đoc lại thơ tình của PH rất hay ai ở HA THÀNH có đươc diểm phúc.chucs BLT PH CUỐI TUẦN VUI VẺ AN LÀNH HANH PHÚC

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Soi nho soi thuong
Thấp rua dung lang
Chieu hom nay Hanoi
Chót vuong buon…
Nam cua O canh cua
Mua thu noi nho…
Gũi nang ve miễn
Ban thuong yeu thuong
Pha ca nguôi em nho
Xu thuong buon nang
Quai buoi chieu hom
Hanoi buon noi nho
Ve em chieu ban thuong.

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Ve dau mai toc nguôi thuong.

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Rất hay.chào thứ bảy.chúc tg cuối tuần vui vẻ tươi đẹp hạnh phúc tràn đầy.

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
7 years ago

Bằng lăng Tím thơ hay !
Cảnh đẹp quá có dịp chị sẽ vào thăm HN một chuyến cho biết…

Hưng Vũ
Hưng Vũ
7 years ago

Rất hay tình cảm yêu thương đong đầy nỗi nhớ mùa đông
Chíc mừng Bằng Lăng Tìm

Phạm Thị Lệ
Phạm Thị Lệ
7 years ago

Ko biết tả sao quá hay Blt cảm ơn đã dc đọc thơ bạn

Hải Thoại ĐK
Hải Thoại ĐK
7 years ago

Hay !

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Bằng lăng tím hỡi ơi bằng lăng tím
Em là ai thiên thần hay ác quỷ
Hỡi cô bé có nét đẹp dịu dàng
Bước vào đời tôi qua pacebook nhẹ nhàng
Làm đảo điên một tâm hồn cằn cỗi
Làm trỗi dậy một thế giới tình yêu
Em là ai hỡi cô bé dịu hiền
Hớp hồn tôi bằng những áng vần thơ
Đưa tôi vào một thế giới mộng mơ
Để suốt ngày ngóng trông và chờ đợi.

Manh Nguyenthe
Manh Nguyenthe
7 years ago

Anh đã nhận nắng em gửi về đây…
Cho ấm lòng tấm thân gầy trên phố
Hồ Tây chiều nay ( sao ) lòng đầy nỗi nhớ…
Cô gái miền sơn cước dáng yêu kiều !

Đã lâu rồi mong được ở bên nhau..
Thương tháng năm ” để hai đầu nỗi nhớ ,,
” Hoa sữa thôi rơi ,, nghèn nghẹn hơi thở.
Chút tình buồn nơi góc phố ngày xưa…
Những khi buồn, anh đọc những vần thơ
Trên facebook bên tán cây Lăng tím
Tâm sự cùng cây những chiều tím lịm…
Mặt nước Hồ Gươm, nhè nhẹ xô bờ

Những chiều đông, anh như kẻ ngu ngơ…
Cầu Thê – Húc…đứng đợi chờ ai đó
Mong có em lòng bao điều muốn ngỏ
Chuyện ngày xưa, đôi lứa tuổi học trò !
( chúc em buổi tối vui vẻ)

Lan Hoàng Yến
Lan Hoàng Yến
7 years ago

Ôi bạn làm thơ nhanh và hay quá.Cảm ơn bạn.Chuc bạn nhiều Sk để làm nhiều thơ nữa nha@.

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Hay ,mình rất thích

Quang Nguyễn
Quang Nguyễn
7 years ago

Bằng Lăng Tím quả là biết chia sẻ (hay .quá hay)

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Hỡi cô bé nơi vùng cao sơn cước
Hỡi thiên thần bé nhỏ của vùng cao
Em ở nơi nao cho mọi người được biết
Cái nôi nào đã sản sinh ra em
Một phụ nữ vừa tài hoa, vừa đẹp
Đã làm dậy sóng đất thủ đô
Bao trái tim hướng vùng sơn cước
Để đợi chờ đón những vần thơ.

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Nội dung bài thơ về mùa đông HN rất hay BLT à. Chúc em buổi tối ngon giấc.

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

chút nắng đào giấu những sợi tơ vương
em vừa gửi hà thành đã nhận
sưởi ấm lòng xua cái lạnh đầu đông
cảm ơn em tâm hồn miền sơn cước
chiều hồ tây nắng hồng nhưng vẫn thiếu
hình bóng em trong sợi nhớ sợi thương
hoa sữa buồn ủ rũ cũng không thơm
dù đón nắng nhưng lòng anh vẫn lạnh

Nguyễn Văn Thiết
Nguyễn Văn Thiết
7 years ago

Thơ em bài nào a cũng đọc, cảm nhận bài nào cũng hay.Thơ em tình cảm lắm còn đời em tình cảm đến đâu chỉ có trời mới biết.

Hồ Ngọc Ngọc
Hồ Ngọc Ngọc
7 years ago

MIỀN SƠN CƯỚC.
(tặng Bằng Lăng Tím)

Ở Hà Thành, hoa sữa đã thôi rơi,
Cái lạnh Đông về, nhớ MIỀN SƠN CƯỚC.
Nơi Buôn Hồ… nhớ con đường thuở trước:
Anh cùng em lên núi sớm bình minh…

Kỷ niệm ngày xưa hai đứa chúng mình,
Tuổi thiếu thời, ước ao ra Hà Nội.
Nhớ những buổi chạy tới trường rất vội,
Bài tập dở giang chiều xuống ven rừng…

Buôn Hồ quê em, cuộc sống đã từng,
Nuôi dưỡng ước mơ, sáng bừng hi vọng.
MIỀN SƠN CƯỚC – trong tim anh lắng đọng,
Êm ả mỗi chiều nắng cuối đồi xa…

Hà Nội hôm nay, kỷ niệm vỡ òa:
Ngày hai đứa chia tay, chia hai ngả.
Ngày tốt nghiệp ra trường buồn khôn tả,
Xa em rồi tất cả phải chia đôi…

Những con đường ghi dấu ấn chia phôi,
Mặt Hồ Gươm cũng gợn hai chiều sóng.
Nhớ một chiều tay trong tay lóng ngóng,
Em về MIỀN SƠN CƯỚC nỡ xa anh…

Ở lại nơi đất thánh – phố Hà thành,
Nhớ mãi về em: gái MIỀN SƠN CƯỚC.
Chẳng bao giờ trong tim anh quên được,
Nụ hôn đầu…MIỀN SƠN CƯỚC thuở xuân xanh…

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Bằng lăng tím ơi bằng lăng tím
Bạn là cái bóng của ai
Để cho tôi mệt nhoài đuổi bắt bóng.

Lục Bình
Lục Bình
7 years ago

Thơ hay quá .nguoi mien tăy mà thấu hiêu cái đông về của người hà thành quá .guwir tăng e trái tim hồng

Tat Ha
Tat Ha
7 years ago

Chiều Hà thành cũng lạnh lắm đó em
Hương hoa sữa không thèm thơm nỗi nhớ
Bờ hồ tây vắng tanh người đi bộ
Lớp nhớp mưa phùn xơ xác những hàng cây

Hà nội giờ này nhớ lắm những bàn tay
Truyền hơi ấm những tháng ngày giá rét
Nỗi cô đơn nào em có biết
Lạnh mùa đông tê buốt trái tim côi

Nghe gửi nắng về mà như quá xa xôi
Nơi Hà nội anh đang ngồi mong ước
Chờ hơi ấm từ người nơi sơn cước
Thấy nôn nao thao thức suốt đêm dài

Hà nội giờ này nhớ lắm bóng hình ai
Chờ hơi ấm đem về háo hức
Nơi sơn cước người ơi người có biết
Tia nắng sơn khê thiêu đốt trái tim hồng
26/11/2016

Scroll to Top