Bài Thơ: GỬI NẮNG CHO ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GỬI NẮNG CHO ANH (Tác giả: Mạc Phương)

GỬI NẮNG CHO ANH
Thơ: Mạc Phương

Em gửi anh chút ấm áp mùa đông.
Bởi biết là tâm hồn anh giá lạnh
Vượt quan san ấm lòng anh chút nắng.
Niềm xuyến xao lại hồi hộp dâng trào.

Chẳng gặp anh tim đã thấy nao nao.
Biết có phải nắng xôn xao trong dạ.
Mà cồn cào những nỗi niềm mới lạ.
Tủm tỉm cười… Anh nhận nhé anh ơi !

Biết chúng mình cách trở ở đôi nơi.
Cả cuộc đời chẳng bao giờ gặp gỡ.
Chẳng bao giờ lấp khoảng không thương nhớ.
Nhận nắng rồi anh cất kĩ nha anh !

BLT 25/12/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nang Mua
Nang Mua
7 years ago

Cam ơn, BLT,đa sáng tác nhiều bài thơ hay, mình ko the thiếu tho của bạn được,

Tat Ha
Tat Ha
7 years ago

Ở trong này nắng ấm áp mùa đông
Anh gửi chút nắng hồng ra đó
Giữa trời đông làm má em ửng đỏ
Để ấm lòng thêm chút làm duyên

Tình cảm ban đầu giờ vẫn còn nguyên
Vẫn nóng ấm như ngày đầu vào hạ
Nghe tên em là nôn nao trong dạ
Tưởng rằng xuân như đã ở đâu đây

Dẫu rằng biết anh ở đông em ở Tây
Niềm khao khát chứa chất đầy thương nhớ
Đương có xa núi non cách trở
Có xá chi em tình yêu giúp vượt qua

Chưa phải xuân anh vẫn gửi hoa
Thay đào tết bằng sắc hoa của nắng
Giúp em yêu trong mùa đông hơi ấm
Sưởi lòng em trong đêm giá mùa đông
HVT
25/12/2016

Yên Bình Phan
Yên Bình Phan
7 years ago

thơ hay lắm chị ơi

Nguyên Nguyen
Nguyên Nguyen
7 years ago

Bài hoa của HVT với BLT hay quá rất tc và đep như mơ về t y lãng man .Mình chỉ góp ý chút xíu hai câu như:
Đường có xa núi non cách trở
Có tình yêu mình sẽ vượt qua
(câu này nghe hay hơn câu của ban)
Còn câu cuối
Sưởi ấm lòng em trong lanh giá mùa đông .
Chúc ban vui vẻ và hoa nhiều bài hay cho ban bè đươc mở rông tầm mắt và hoc hỏi lẫn nhau nhé .Chúc ban thành công .

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Rất hay

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
7 years ago

Cám ơn Em có những bài viết tuyệt vời.

Henriquez Escobar Francisco
Henriquez Escobar Francisco
7 years ago

La maravillosa manera de ver la vida a través de tus ojos, muy hermosa fotografía.

Nguyễn Lợi
Nguyễn Lợi
7 years ago

tho hay qua em ..ddem an lanh âm ap chuc em ngu ngon nhe

Duong Minh Minh
Duong Minh Minh
7 years ago

cat nang kieu gi?

Truong Jery
Truong Jery
7 years ago

De thuong qua em oi Tho hay Tinh Cam Hinh anh Qua Tuyet Chuc mung em gai nhe ?

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Bằng Lăng Tím!
Thơ hay, hình đẹp tuyệt vời! QH chúc em…

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Cảm động quá chị ơi

Đức Linh
Đức Linh
7 years ago

Cái nắng ấm áp ai mà ko nhận .cám ơn BLT PH H.CHUC VUI VẺ AN LANH

Nguyễn Văn Thiết
Nguyễn Văn Thiết
7 years ago

Cả cuộc đời chẳng bao giờ gặp gỡ. Nghe se lòng thêm nhớ thêm thương…

Trần Thoa
Trần Thoa
7 years ago

Bài thơ hay tuyệt quá em à .
Chúc em buổi tối vui vẽ ấm áp!

Ái Thơ
Ái Thơ
7 years ago

Ừ còn đóm lửa đêm đông
Vương thành tia nắng ướp lòng tuyết băng
Giăng giăng tình vợi u sầu
Niềm riêng tư ấy ừ thì ta như…

Thuỷ Lệ
Thuỷ Lệ
7 years ago

Thơ hay quá bạn ơi

Nhật Thiên Lan
Nhật Thiên Lan
7 years ago

Bai tho lam minh xuc dong qua ban Bằng Lăng Tím

Thu Huong
Thu Huong
7 years ago

Thơ hay hình đẹp bạn mình

Van Nguyen
Van Nguyen
7 years ago

Tuyệt vời. Chúc Em giấc ngủ an lành và mộng đẹp

Dat Nguyen
Dat Nguyen
7 years ago

Góp nhặt vần thơ anh lưu giữ nắng
Vần thơ mượt em sưởi ấm đời anh
Dẫu cho quan san cách trở mây ngàn
Gửi gió gửi mây kết tình bè bạn
Hoa của núi cũng là bằng lăng tím
Màu thuỷ chung anh thích tận trong tim
Tình trắc trở như mùa đông vơi nắng
Hoa muôn màu chỉ màu tím vô duyên!
Thơ hay lắm bạn!

Mi Mô Sa
Mi Mô Sa
7 years ago

Tho hay anh dep ban

Nguyễn Đức Hạnh
Nguyễn Đức Hạnh
7 years ago

Rất hay em iu .

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Khoảng không lấp lánh tin trao

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Nhận tri kỷ nắng tặng hào quang tinh

Thu Minh
Thu Minh
7 years ago

Tho hay qua

Giấc Mơ
Giấc Mơ
7 years ago

Hay quá em thơ thật dễ thương

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Anh ở trong không có mùa đông,nắng vẫn đỏ…..chúc đêm vui vẻ ấm áp..gửi nắng cho Em gửi nắng về…

Than Tran
Than Tran
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Lan Hoàng Yến
Lan Hoàng Yến
7 years ago

Tuyệt vời lắm bạn ơi

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Tuyệt lắm bạn buổi chiều vui vẻ nha

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Vinh Tran
Vinh Tran
6 years ago

Hay quá mạc phương

Anhsuu Le
Anhsuu Le
6 years ago

Hay cực kỳ luôn !
Anh chúc Mạc Phương ( BLT ) luôn vui , luôn hạnh phúc !

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Tuyệt vời!

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay và tình cảm lắm.

Hoa Ánh
Hoa Ánh
6 years ago

Rất tuyệt vời em phương ơi !

Thi Vu
Thi Vu
6 years ago

A nhan nang roi
Nhung giọt nang mua Noel am áp
Nhung anh mat đem Giang sinh tuyệt đẹp
Anh mat nao? Nhu Đức me..tu em..?

Viết Thắng Hồ
Viết Thắng Hồ
6 years ago

Thơ MP bài nào cũng hay da diết…

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Tuyệt !

Huynh Lung
Huynh Lung
6 years ago

Viết gì mà bài nào cũng hay quá zậy
Cảm ơn e! Chúc e ngày mới nhiều niềm vui!

Scroll to Top