Bài Thơ: GỬI MỘT NIỀM TIN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GỬI MỘT NIỀM TIN (Tác giả: Mạc Phương)

GỬI MỘT NIỀM TIN
Thơ: Mạc Phương

Gửi mùa thu ánh hoàng hôn nhàn nhạt
Khúc tình ca man mát nhẹ nhàng đưa
Trời Sài Gòn đang nắng bất chợt mưa
Khiến lời hẹn lại vừa rơi khoảng nhớ.

Đã rất lâu mà sao em vẫn ngỡ
Mới hôm nao mình còn nợ duyên nhau
Với khát khao bày tỏ mối tình sâu
Đã giấu kỹ ở mùa ngâu năm trước.

Cầu ánh sao chắp tay cùng nguyện ước
Ở hai miền nhưng luôn được bình an
Giữ ánh lửa tình yêu mãi không tàn
Làm sức mạnh vượt muôn ngàn gian khó.

Em lặng thầm bên ly cà phê nhỏ
Nghe rì rào lời hoa cỏ sẻ chia
Trong thần thoại Hoàng tử tặng đôi hia*
Cho Lọ Lem biến thành tia nắng ấm.

Hãy cho em bước vào khu vườn cấm
Có ban mai sưởi ấm cả muôn loài
Ở nơi đó còn có một bờ vai
Đón đợi em trong tương lai… gần nhất.

Cơn mưa chiều thả không gian lất phất
Nỗi nhớ thương chất ngất khắp buồng tim
Luôn da diết đâu cần phải nén kìm
Bởi tình anh là niềm tin vững chắc.

MP 12/9/2019
Ảnh internet
* Đôi hia = đôi giày

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyệt lắm em

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Tuyêt lắm em…

Nguyễn Lực
Nguyễn Lực
4 years ago

Thơ hay lắm, chúc luôn vui.

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
4 years ago

Bài thơ hay lắm, rất tuyệt vời. ..

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
4 years ago

Hay lắm bạn

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
4 years ago

Thơ hay ảnh minh họa rất đẹp .Chúc em buổi chiều thật nhiều niềm vui nha.

Nguyễn Lành
Nguyễn Lành
4 years ago

Hay qua

Tình Văn Thiên
Tình Văn Thiên
4 years ago

Hãy lắm bài thơ

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

bài thơ hay tuyệt chị yêu ạ ảnh rất đẹp Chúc chị muôn điều hạnh phúc buổi tối an lành

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt em ơi
Anh đọc đã thấm hương đời toả bay
Nhấm nháp từng nhịp thơ hay
Đọc xong như chắp cánh bay được rồi.
Cảm ơn em!

Anhtuan Anhtuan
Anhtuan Anhtuan
4 years ago

Buổi tối vui vẻ chị nhé …!!

Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
4 years ago

Thơ và ảnh quá tuyệt vời chúc mừng em Mạc P?❤️?hương

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Thật tuyệt vời cho bài thơ. Chúc bạn và gia đình đón trung thu thật như ý sum vầy hạnh phúc

Ninh Hoang
Ninh Hoang
4 years ago

?thơ hay, hình đẹp

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
4 years ago

Bài thơ rất tuyệt, chúc mừng TG

Anh Thai
Anh Thai
4 years ago

Bài thơ hay , nhiều cảm xúc ảnh đẹp lắm em ơi !
Chúc emTết Trung thu đầm ấm vui vẻ !

Vũ Thiện
Vũ Thiện
4 years ago

Thơ hay quá chúc chị luôn vui vẻ

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Thật tuyệt vời em ơi

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

Thơ hay lắm
Cm nàng thơ

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

GỬI VÀO MŨI CHỈ ĐƯỜNG KM

Em nay gửi đến niềm tin
Anh đây sẽ quyết giữ gìn dài lâu
Dẫu rằng sống ở nơi đâu
Thì anh vẫn ở phía đầu nhớ em

Chút tình vừa lạ vừa quen
Vừa thương vừa nhớ vùa ghen với đời
Tiếc rằng mình ở đôi nơi
Cánh chim mòn mỏi phương trời sải bay

Gửi lòng vào cánh thư nay
Con măng con mực lại say sóng ngầm
Ngoài kia dông bão ầm ầm
Ngả nghiêng con sóng tím bầm ruột gan

Nơi em màu trắng hoa ban
Trời xuân hoa lộc ngập tràn sức xuân
Làm ai bối rối tần ngần
Con tim ngơ ngác đường trần khó qua

Cũng là lời ước phôi pha
Của đôi chim én bay xa kiếm tìm
Gửi vào sợi chỉ đường kim
Đôi chim câu nhỏ dễ tìm thấy nhau
( cảm tác từ bài thơ trên )

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
4 years ago

Hay lắm thi hữu !

Nam Nguyen
Nam Nguyen
4 years ago

Nhớ a nào sgon à???

Chi Vo
Chi Vo
4 years ago

?????

Thang Nguyen
Thang Nguyen
4 years ago

Hay tuyệt chúc mừng Phương Mạc

Tình Văn Thiên
Tình Văn Thiên
4 years ago

Chào ngày mới vạn sự Như ý

Nguyễn Tấn Khoa
Nguyễn Tấn Khoa
4 years ago

Thơ hay lắm em

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Bài thơ hay lăm em à

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Hay,chúc mọi điều tốt đẹp…

Lão Ngoan Đồng
Lão Ngoan Đồng
4 years ago

Thơ hay .một niềm tin vững chắc trong tình yêu . Chúc mừng Mạc Phương ?

Đưc Độ
Đưc Độ
4 years ago

Hay,ảnh đẹp

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
4 years ago

Hay lắm bạn ạ

Lâm Kim
Lâm Kim
4 years ago

Chào cả nhà thân thương

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
4 years ago

Rất tuyệt vời với bài thơ

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Hay!Cảm ơn.

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Hay quá chị iu

Hieu Le
Hieu Le
4 years ago

Gửi mùa thu chút vàng ve
Cho hương sắc nhẹ chiều se nhạt nhoà
Gửi người vài hạt sương sa
Cho người mờ mịt yêu tui thật lòng

Nguyễn Thanh Ngân
Nguyễn Thanh Ngân
4 years ago

Qúa hay

Scroll to Top