Bài Thơ: GỬI MÌNH ! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: GỬI MÌNH ! (Tác giả: Mami Vam)

GỬI MÌNH !
Thơ: Mami Vam

Biết làm gì vơi bớt nỗi nhớ thương
Mãi trào dâng như triều cường sóng dữ
Hình bóng Mình đêm ngày luôn chế ngự
Nỗi nhớ niềm thương cứ day dứt khôn nguôi

Thời gian qua Mình đã khiến em vui
Bao khổ đau ngậm ngùi đều tan biến
Hai tiếng “Mình ơi” của yêu thương hòa quyện
Là động lực cận kề chia sẻ chuyện khó khăn

Đã bao năm em gánh chịu nhọc nhằn
Mãi băn khoăn không dám bước qua lằn ranh tình cảm
Muốn nói tiếng yêu… rồi ngại ngùng chẳng dám
Cho đến một chiều… em can đảm nhận lời yêu !

Từ ngày bên nhau em cảm nhận một điều
Bản thân đã bỏ qua nhiều …rất nhiều cơ hội
Ở cạnh bên nhau em sẵn sàng đánh đổi…
Cảm ơn Mình đã nói: Mãi yêu em !!

19/10/2015
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top