Bài Thơ: GỬI LỜI THEO TIẾNG SÓNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: GỬI LỜI THEO TIẾNG SÓNG (Tác giả: Phú Sĩ)

GỬI LỜI THEO TIẾNG SÓNG
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ chị HT)

Em sẽ trở về bên biển vắng yêu thương
Nghe gió hát ru dạt dào bờ cát trắng
Còn đó con thuyền nhớ bờ xa tĩnh lặng
Sóng vội đi đâu xa thẳm phía chân trời

Em sẽ trở về ngồi lặng ngắm trùng khơi
Chẳng biết biển kia có ngỏ lời yêu sóng
Chỉ thấy quanh năm tiếng vỗ bờ khát vọng
Sóng vẫn âm thầm đợi mãi với hoài mong

Em sẽ trở về chiều gió lộng chơi vơi
Thương xót dã tràng mãi mê đời xe cát
Chẳng biết biển xanh có nghe lời khao khát
Giúp đời dã tràng vần viên cát đêm sương

Em sẽ trở về tìm lại với quê hương
Dẫu có đau thương vòng tay này vẫn ấm
Biển sẽ cho em tình yêu dường chân thật
Dẫu chốn đời thường được mất vẫn đa mang

Ả NH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Darling Le
Darling Le
7 years ago

Bài thơ hay lắm chị Phú Sĩ ạ! Cảm ơn chị đã chia sẻ và chúc chị ngày mới tươi hồng.

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Hoa LY
Hoa LY
7 years ago

Hay cam dong qua

Lan Tím
Lan Tím
7 years ago

Em sẽ trở về góp khúc hát yêu thương
Như sóng biển du dương bên bờ cát
Cùng quê hương chung niềm khao khát
Cuộc hồi sinh từ những đổ vỡ hoang tàn…

Thơ hay bạn!

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Thơ hay quá!

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Hay lắm em!

Triều Pé
Triều Pé
7 years ago

Phú Sĩ….Tại sao e trốn đời ta đợi?

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

BÀI THƠ HAY LẮM PHÚ SĨ VÀ HÌNH ẢNH RẤT TUYỆT ANH CHÚC PHÚ SĨ VÀ GIA ĐÌNH MỘT BUỔI CHIỀU AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY NIỀM VUI

Hao Tran
Hao Tran
7 years ago

Ngưỡng mộ em gái quá thơ hay tuyệt chị chưa trả lời cmt của e thì phải

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
7 years ago

Hay lắm em à

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Em sẽ về nghe biển hát mênh mang
Nghe sóng vỗ vỡ tan chiều tĩnh lặng
Xếp dòng chữ đợi chờ trong yên ắng
EM YÊU ANH sâu thẳm một dòng chờ

Làm dã tràng se cát dệt vần thơ
Mãi chờ đợi ngu ngơ tình anh đó
Chẳng cần biết bao lâu ngày anh tỏ
Sẽ ôm em cho thỏa khát khao lòng

Đối với em tất cả là hoài trông
Là tha thiết dối lòng nghe biển hát
Chẳng biết biển ầm vang trong điệu nhạc
Hãnh diện mừng !? Cười nhạt khạo khờ em

Dẫu thế nào em vẫn thấy dịu êm
Lòng thanh thản bình yên đến là lạ
Bước dịu vợi dập dìu cát tan rả
Lịm bàn chân man mát cõi tâm hồn

Em sẽ về dõi sóng ngắm hoàng hôn
Đón chạng vạng cô đơn cùng biển cả
Làn tóc rối xỏa tung bờ vai ngã
Em đợi ai … hối hả … nhịp dỗi hờn

EM SẼ VỀ …

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Rất hay!

An Nhiên
An Nhiên
7 years ago

Chị ơi thơ rất hay chị ạ! Em chúc chị buổi chiều vui vẻ ạ!

Thu Đàm
Thu Đàm
7 years ago

bài thơ rất hay nồng nàng tình yêu

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Thơ hay quá

Thu Vàng
Thu Vàng
7 years ago

Bài thơ rất hay

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Hay quá

Trần Gia Tuấn
Trần Gia Tuấn
7 years ago

Bài thơ hay lắm, cảm ơn tác giả !

Lộc Thượng
Lộc Thượng
7 years ago

Hay lắm em!

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy rat nhieu .bai tho rat tuyet,chuc ban va gia dinh buoi toi an lanh va hanh phuc .

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
7 years ago

tuyệt vời Biển và Sóng luôn đẹp ML rất LIKE

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

VỀ BIỂN CỐ HƯƠNG

Tôi sẽ về thăm biển cố hương
Dù tháng năm phủ lấp bụi đường
Con còng gió nhỏ nhoi trốn chạy
Nước vỗ bờ gió lộng mù sương

Tôi sẽ về từ hướng mù khơi
Đi theo sóng lượn đến bên đời
Tràn lên đất mẹ đầy yêu dấu
Quên hết bao ngày giữa cuộc chơi

Tôi sẽ về để gặp lại em
Cùng bên nhau ngắm biển êm đềm
Sẽ quên hết dấu hằn quá khứ
Nước rửa tan dần vết sẹo đêm

Tôi sẽ về tắm biển cố hương
Vẩy vùng bơi bỏ chốn vô thường
Sẽ cùng em uống dòng nước mặn
Ướp chuyện của mình mãi vấn vương

Vh 09.08.16

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
7 years ago

Bài thơ thật dạt dào, hay lắm em

Scroll to Top