Bài Thơ: GỬI LỜI MUỐN NÓI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GỬI LỜI MUỐN NÓI (Tác giả: Mạc Phương)

GỬI LỜI MUỐN NÓI
Thơ: Mạc Phương

THƯƠNG lữ khách bộ hành qua ngõ
THẦM gọi tên nho nhỏ từng đêm
NGƯỜI ơi có thấu nỗi niềm
BẤY nay khao khát môi mềm long đong.

LÂU chẳng biết còn mong tin nhắn ?
NAY tâm tư chưa hẳn đã quên
MONG cho nơi ấy bình yên
ANH luôn vui vẻ ở miền quê xa.

ẤM từng tiếng đậm đà đáy dạ
ÁP bên tai là lạ vui vui
VÒNG đời luẩn quẩn tiến lui
TAY em tự xới chôn vùi ước ao.

BÊN cô ấy ngọt ngào anh nhé !
NGƯỜI thay em chia sẻ hàng ngày
THƯƠNG THẦM NGƯỜI BẤY LÂU NAY
MONG ANH ẤM ÁP VÒNG TAY BÊN NGƯỜI.

MP 24/11/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quỳnh Đỗ Hữu
Quỳnh Đỗ Hữu
5 years ago

hay lắm em

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
5 years ago

Chúc mừng!

Tho Bao
Tho Bao
5 years ago

Thơ hay, sâu lắng

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc bạn có ngày thứ bảy đong đầy yêu thương

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
5 years ago

Mong anh ấm áp vòng tay bên người

Còn em luôn nở nụ cười
Chúc anh ở mãi cạnh người em Thương
Em thì cạnh bến tương dương
Vẫn luôn chúc mãi thiên đường ấm êm

Em thì cười tủm duyên thầm

Luyen Truong van Luyen
Luyen Truong van Luyen
5 years ago

Thơ rất hay hình ảnh đẹp chúc bạn thành công

Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Văn Đức
5 years ago

Hay

Phạm Hùng
Phạm Hùng
5 years ago

Thơ hay lắm ,chúc mừng tg??

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

tuyệt vời quá

Văn Hùng Phạm
Văn Hùng Phạm
5 years ago

Bài khoán thủ STLB thật tuyệt vời ! Chúc mừng bạn !

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
5 years ago

Hay lắm

Nguyen Hữu Du
Nguyen Hữu Du
5 years ago

Mạc Phương thơ hay tuyệt tác phẩm xin Chúc mừng em nha

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
5 years ago

Bài thơ hay và cảm động lắm MP.

Hà Nguyễn
Hà Nguyễn
5 years ago

Rất hay E à

David Hoàng
David Hoàng
5 years ago

Hay quá chúc chị luôn vui ạ

Trần Văn Sử
Trần Văn Sử
5 years ago

Thơ hay lắm tặng em này

Trần Văn
Trần Văn
5 years ago

Bài thơ tình hay lắm bạn! Chúc buổi chiều vui vẻ!

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
5 years ago

Bài thơ hay lắm ảnh rất đẹp chị yêu xinh đẹp ơi ct tràn ngập yt luôn vui hp nhé chị

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
5 years ago

Quá hay!

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
5 years ago

Hay lắm em à

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Thơ rất hay !

Linh Thu
Linh Thu
5 years ago

Thật tuyệt vời em yêu

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
5 years ago

Thơ hay thế

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Hay tuyệt bạn ơi.

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Quỳnh Bùi
Quỳnh Bùi
5 years ago

Rất hay ạ

Mưa Biển
Mưa Biển
5 years ago

THƠ hay ne hình đẹp thía buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nha

Dao Khuyendao
Dao Khuyendao
5 years ago

Rat hay bn a

Nguyễn Tấn Khoa
Nguyễn Tấn Khoa
5 years ago

Thơ hay lắm em, chúc ngày CN vui vẻ em nhé!

Phuong Anhhong
Phuong Anhhong
5 years ago

Hay quá…

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu !

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thơ thật hay em ơi

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Thương nhiều lắm người ơi có biết
Thầm gọi tên tha thiết bấy lâu
Người đi để lại nỗi sầu
Bấy nhiêu đêm vắng mắt sâu đợi chờ.

Lâu vẫn cứ thầm mơ trộm ước
Nay đông về đếm ngược thời gian
Mong sao hạnh phúc ngập tràn
Em bên người ấy chứa chan mặn nồng.

Ấm hơi thở đêm đông, ngày hạ
Áp bàn tay lên má sẻ chia
Vòng quay sớm tối đi về
Tay em cùng với ai kia tháng ngày.

Bên người ấy nồng say em nhé
Người sẵn sàng chia sẻ đắng cay
Thương thầm người bấy lâu nay
Mong em ấm áp vòng tay bên người.

Hihi.. Mình sửa câu khoán một chút bạn nhé. Thơ bạn hay tuyệt. Chúc bạn đêm muộn ngon giấc.

Vũ Chung
Vũ Chung
5 years ago

Bài thơ khoán thủ Song thất lục bát quá hay Và ý nghĩa.
Chúc em buổi tối vui vẻ nhoa.

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Bài thơ hay lắm chị , chúc ngày mới luôn nhiều niềm vui chị nhé

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg / chúc bạn buổi chiều muộn an lành vui vẻ ,

Scroll to Top