GỬI LẠI EM
Thơ: Phú Sĩ
(cảm tác thơ SH)
Mai anh đi rồi, thôi đừng gửi lại em
Ký ức ngọt ngào của hương đêm ngày ấy
Đừng gửi cho em bức thư tình bóng bẩy
Bởi nó vô tình tan chảy trái tim yêu
Mai anh đi rồi, đừng gửi lại trời chiều
Tia nắng hoàng hôn quạnh hiu nơi khung cửa
Đừng gủi cho em lời mặn nồng chan chứa
Bởi nó vô tình làm chết nửa hồn em
Mai anh đi rồi, đừng gửi nắng qua thềm
Tỏa ánh nồng nàn ngất ngây men tình ái
Đừng gieo cho em cơn gió miền hoang dại
Nó sẽ vô tình dầu dãi một đời hoa
Mai anh đi rồi, đừng gửi nỗi xót xa
Những giây phút đắng cay, giọt lệ sầu em chảy
Đừng gợi cho em tình yêu là tê tái
Em sẽ chẳng còn tin đời lại có tình yêu…
Mai anh đi rồi, tình còn lại bấy nhiêu
Hãy nhặt nhạnh đi anh rồi đem đi mãi mãi
Tình đã dỡ dang xin cho em giữ lại
Một góc nhỏ âm thầm chứa mãi bóng hình anh….
Mai anh đi mây buồn không chút nắng
Thả hồn mình bên hiên nắng chờ mong
Lời yêu thương xin nhớ mãi trong lòng
Đợi nắng về đượm tình nồng duyên thắm .. . Phú Sĩ nhé …
Mai anh đi rồi theo dòng đời xuôi nguoc
Nửa bản tình ca giang giở những ân tình
Ai sẽ là người xoá lấp những vết thương
Cho nhjp đập trái tim yeu rệu dã
Dù phải đi đâu , lòng vẫn nhớ tới em
Vì tình yêu em , với anh là thiên định
Anh sẽ chẳng bao giờ càn toan tính
Bởi tình yêu này …xuất phát tự trái tim …… Chúc em ngày mới luôn vui vẻ và tin tưởng vào tình yêu .
Lời thơ buồn sâu lắng… Nồng nàn hương yêu … ngậm ngùi . Bài thơ hay . Phú Sĩ
Ngày mới vv hp em nhé
Phú Sĩ
Thơ hay tuyệt lắm
Một khoảnh trời cao rộng với mây xanh. Là của Anh gửi cho Em đấy nhé.
Bài thơ hay, đượm buồn, hờn dỗi đáng yêu qúa Phú Sĩ !
Tuyệt lắm!
Tình đã dỡ dang xin cho em giữ lại
Một góc nhỏ âm thầm chứa mãi bóng hình anh….
(Phú Sĩ)
Mai anh đi rồi cho anh giữ trăng thanh,
Chiếu rọi hồn anh mỗi đêm anh thao thức.
Để biết rằng trong cuộc đời được – mất,
Là lẽ thường tình, bởi ta không thuộc về nhau.
Mai anh đi rồi xin ôm hết thương đau,
Nhốt vào ruột gan úa nhàu tim lữ thứ.
Ở phương xa anh một mình tư lự,
Tháng năm hồng em giữ đã nhẹ trôi…
Mai anh đi, luôn mãi nhớ một người,
Cho anh giữ một khoảng trời thơ mộng.
Ngày 2 đứa luôn tràn trề nhựa sống,
Mãi vui đùa dưới gió lộng chiều xuân…
Mai anh đi, cho anh được một lần,
Một lần thôi nắm tay em thật chặt.
Bởi anh biết trên đường đời dích dắt,
Sẽ nhiều lần quặn thắt trái tim côi!
Mai anh đi, cho anh nói một lời,
Chỉ một lời thôi không bao giờ nói nữa.
Biết là xót xa, lệ sầu tan chảy,
Vẫn phải nói rằng: Anh rất yêu em!
Mai anh đi rồi xin giữ lại màn đêm,
Không gửi cho em bởi muốn em được sáng.
Anh trong tối ôm bầu thơ lai láng,
Khóc cho đời, khóc cho phận hẩm hiu.
Anh đi rồi, nên chiều ý người yêu,
Anh chôn chặt những điều làm tim anh đau nhói.
Dẫu tình ta chỉ vài tia le lói,
Nhưng anh tin rằng chói lọi mãi nghìn thu!
Rất hay tuyệt quá chúc bạn Phú Sĩ vui ấm áp hạnh phúc nhé
Chiec khan vàn kia mọt thoi cuả mẹ của chị. Em kyeu hãnh lãm ah oi
Mai anh đi rồi, vần thơ xin khép lại
Gói cuộc tình vào ngăn trái buồn tim
..
Hay tuyệt chị ơi !
Chi cam on diem ngan ung ho tinh than rat nhieu nhe
Cam on anh nhieu
Ngay moi vui ve va yeu thuong