Bài Thơ: GỬI EM ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: GỬI EM ! (Tác giả: Hồng Giang)

GỬI EM !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em đừng buồn và đừng trách anh nghe.
Bởi mưa quá hẹn rồi anh không lại.
Nên thu về cũng lạnh lùng e ngại.
Trút nỗi sầu rải rác hạt mưa vương.

Em đừng giận, đừng hờn dỗi nhớ thương.
Kẻo ngày mai má hường không thèm đỏ.
Dẫu không đến nhưng anh nhờ cơn gió.
Gửi về em nơi đó vạn nụ hôn.

Em đừng buồn và đừng có tủi hờn.
Bởi tình anh trao em là tất cả.
Dẫu dòng đời có trôi về muôn ngả.
Anh dặn lòng chẳng sa ngã đâu em.

Mới đầu thu trời đất đã hờn ghen.
Giận dỗi nhau kéo mây đen mờ mịt.
Mưa giăng mành xen cài trong gió rít.
Đường em về thưa thớt chẳng người qua.

Tháng tám về hạ đâu đã đi xa.
Mà mưa vương ……
Nhạt nhòa ….
Trong sầu nhớ !
04/08/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Khánh Linh
Hoàng Khánh Linh
3 years ago

Thơ hay! Chúc mừng anh

Hà Chi
Hà Chi
3 years ago

Hay quá tg ơi!

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

nói vậy làm sao giận được em thương anh như thương câu ví dậm giận thì giận mà thương củng thật nhiều kkkk nói hộ dùm ai thôi nha chúc buổi trưa vui vẻ

Nguyen Ngoc My Van
Nguyen Ngoc My Van
3 years ago

Bài thơ hay. Cảm ơn tác giả.

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG

Hue Bui
Hue Bui
3 years ago

Hay quá anh

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
3 years ago

Hay !

Duong Nguyen
Duong Nguyen
3 years ago

Bài thơ hay quá tg!

Thien Viet
Thien Viet
3 years ago

“Em đừng buồn và đừng có tủi hờn.
Bởi tình anh trao em là tất cả.
Dẫu dòng đời có trôi về muôn ngả.
Anh dặn lòng chẳng sa ngã đâu em. ”
Hay lắm a ạ ♥️♥️♥️

Thao Phuong
Thao Phuong
3 years ago

☔ ☔

Thúy Phạm
Thúy Phạm
3 years ago

Bài thơ hay và mang lại nhiều cảm xúc cho người đọc đó anh !?❤️?

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

Ngày naog cũng đc đoc các bài thơ hay của tg. Dường như quen từng vần điệu của mỗi bài thơ mà tg viết. Cảm ơn tg ạ

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mưng em H G

Mai Trang
Mai Trang
3 years ago

Hay quá ạ

Phạm Thu
Phạm Thu
3 years ago

Hay quá,chúc mừng anh nhé

Thành Lâm
Thành Lâm
3 years ago

Gửi về em nơi đó tỷ lời khen…oke

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Em đừng buồn và đừng có tủi hờn
Bởi tình anh trao em là tất cả
Dẫu dòng đời có trôi về muôn ngả
Anh dặn lòng chẳng sa ngã đâu em
Lời khuyên anh sao êm ấm thân quen , làm ai đó đã say mèm trong dạ , dẫu cuộc đời bao gian nan vất vả , ta bên nhau với tất cả ân tình
Rất ngọt ngào da diết yêu thương , đã để lại trong lòng khán giả bao vấn vương nhung nhớ
Xin chúc mừng Hồng Giang chàng thơ tình tuyệt tác , bài thơ hay lắm , làm đắm say bao trái tim yêu
Cảm ơn chàng rất nhiều
Buổi chiều an lành hạnh phúc trọn niềm vui nhé chàng

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Dẫu không đến nhưng anh nhờ cơn gió .
Gửi vê em nơi đó vạn nụ hôn.
Em đừng buồn va đừng có tủi hờn.
Bởi tình anh trao em la tất cả .
Dẩu dòng đời có trôi về muôn ngả .
Anh dặn lòng chẳng xa ngã đâu em . Ui lời thơ sao ma tinh cảm . Nồng nàn ngọt ngào ấm áp qua vậy không biết . Hay lắm lắm luôn thi sĩ ơi.

Tam Schroede
Tam Schroede
3 years ago

Hồng Giang

Huyền Trần
Huyền Trần
3 years ago

Thơ hay quá anh ạ??

Thanh Hoa
Thanh Hoa
3 years ago

Bài thơ rất hay Em chúc mừng Anh

Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

Hi…hi…ui gửi e hả ???
Lại mưa mùa nào cũng là đề tài mà HG sử dụng thơ a gửi cho bn đọc . Thật tuyệt văn vời a nhỉ !? ?

Phương Thúy
Phương Thúy
3 years ago

Hay quá?

Minh Thuy Ho
Minh Thuy Ho
3 years ago

Cảm tác hay ?

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Hay lắm em

Scroll to Top