Bài Thơ: GỬI EM NGƯỜI ĐẾN SAU (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: GỬI EM NGƯỜI ĐẾN SAU (Tác giả: Mami Vam)

GỬI EM NGƯỜI ĐẾN SAU
Thơ: Mami Vam

Tâm thư này chị viết gửi cho em
Lời tâm sự của hai người con gái
Chị rất mong em bình tâm nghĩ lại
Đừng hờn ghen sẽ hại rất nhiều người.

Hãy rộng lòng đừng ích kỉ em ơi
Cho trẻ thơ được nói cười vui vẻ
Bởi dù sao cũng gọi em tiếng mẹ
Tuy nó là con đẻ chị và anh.

Vì nghịch cảnh nên duyên nợ không thành
Nghĩ thương anh trẻ thơ đành gửi lại
Cũng là mẹ cũng là người con gái
Nỡ lòng nào em độc ác nhẫn tâm.

Thân trẻ thơ hằn đậm vết xước bầm
Lương tâm em có đêm ngày ray rức?
Em có thấy nhói đau nơi lồng ngực?
Nếu chính con mình rứt ruột đẻ ra?

Trẻ thiệt thòi khi phải sống cùng cha
Biết bao năm xa rời tình mẫu tử
Nếu lỡ sai nên rộng lòng tha thứ
Hãy cho con mình hai chữ tình thâm.

Dạy con nhiều hơn nếu lỡ mắc lỗi lầm…

23/11/2016
__Mami Vam__

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quyet Nguyen
Quyet Nguyen
7 years ago

Hay và sâu sắc nữa

Ho Bui
Ho Bui
7 years ago

Hay.

Thai Phu
Thai Phu
7 years ago

Hay và ý ngĩa lắm mami vam

Hai Le
Hai Le
7 years ago

Viết cho mình hay em viết cho ai ?
Sao lời thơ chưa bao điều ai oán
Khiến người đọc thấy tim mình quặn thắt
Xót thương người con gái ở bài thơ

Quách Hà
Quách Hà
7 years ago

Vợ chồng bỏ nhau chỉ con trẻ là người thiệt thòi nhất.
Xót xa lắm.

Kevin Le
Kevin Le
7 years ago

Hinh ai ma dep gom rua ta ma tho con hay nua moi chet chu. 🙂

Nguyễn Dân
Nguyễn Dân
7 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm em ạ!

Nhung Huyền
Nhung Huyền
7 years ago

Hay và đầy tình cảm bạn ơi

Sơn Thu Điện Máy
Sơn Thu Điện Máy
7 years ago

Hay và cách dạy người thật khôn khéo

Dung Hoàng
Dung Hoàng
7 years ago

Sâu lắng !!!!

Hiền Vương
Hiền Vương
7 years ago

Tho hay và sâu sắc lam em à

Congtu Banggia
Congtu Banggia
7 years ago

Xinh xinh

Loan Nguyen
Loan Nguyen
7 years ago

Hay

Xuan Son
Xuan Son
7 years ago

Sâu sắc và nhân văn.

Charlie Tran
Charlie Tran
7 years ago

tho hay…

Scroll to Top