GỬI ANH !
Thơ: Phú Sĩ
Đừng hỏi rằng sao em lại yêu anh
Con tim có thanh minh dùm đâu nhỉ
Chỉ biết rằng tận trong sâu suy nghĩ
Có chút gì mộng mị chẳng thể quên
Giữa cuộc đời còn lắm nẻo chông chênh
Anh chân trời em mênh mông góc biển
Chẳng danh vọng bon chen đời xem nhẹ
Vui sẻ chia những đơn lẻ quạnh lòng
Đừng hỏi em sao chẳng chọn trời hồng
Giữa thiên hà ngàn dòng sao tỏa rạng
Bởi anh ơi làm sao em quên lãng
Những ưu phiền đeo bám mảnh đời thương
Chỉ vô tình ta mượn những vần thơ
Cùng tấu khúc đời mong chờ anh nhé
Mong hạnh phúc ngày mỗi ngày lặng lẽ
Đến với người nơi quạnh quẻ sầu vương
Đời vô thường nhân thế cũng ngát hương
Tình ta sẽ chung đường xa vạn lý
Chữ yêu kia chẳng quá nhiều tâm ý
Đừng nghĩ rằng hạnh phúc chỉ cho nhau….
ẢNH ST
THƠ PS
Rất hay và rất cảm xúc. Chúc Phú Sỹ buổi tối tràn đầy tình yêu thương và hạnh phúc nhé.
Thơ hay hình đẹp tuyệt
Bài thơ hay lắm Phú Sĩ à.
Hay quá đi
GỬI DẤU YÊU !!!
Con tim yêu chẳng biết nói thế nào
Chỉ mới gặp xuyến xao thầm mong nhớ
Đêm thổn thức năm canh hoài trăn trở
Những nỗi niềm anh có hiểu em không?
Nước nổi nênh con đò nhỏ xuôi dòng
Chân bước mỏi đếm đong bao ngày tháng
Em gói ghém chuyện buồn vào dĩ vãng
Nhặt cánh hoa lảng bảng rớt bên thềm
Trải lòng mình vào khoảng lặng đêm đêm
Dế ngồi hát đám cỏ mềm tỉnh giấc
Sương ướt lạnh bóng trăng khuya trầm mặc
Trống tàn canh gió bấc lạnh đang về
Bước dặm dài đường muôn nẻo sơn khê
Ôm hoài niệm lời thề xưa còn đó
Bông bưởi rụng mấy mùa trăng mờ tỏ
Chút nồng nàn theo gió gửi về anh
BẰNG LĂNG TÍM
4/2017
Hay quá !
Thơ em tuyệt lắm
Thơ tuyệt qúa chị ơi ,,yêu không nhất thiết phải ở bên nhau từng phút ,,mà ta giử trong lòng phải không chị ,,chúc ngủ ngon nhé chị yêu ,,,
thơ hay lắm ạ.
Lời thơ ây sao hay đến vậy anh viết sao cho được ý đây.. …
Hay tuyệt! Chúc bạn buổi tối ấm áp! Cám ơn bạn
Đúng vậy mà… Sao lại thế..thôi cứ vậy ta được dịp trao thơ.. Tặng em thơ.. Những phút giây thanh thản.để đi vào giấc mộng cùng cho vui
Bai tho hay qua
Bài thơ hay lắm em !
Thơ hay lắm Bạn. Chúc mừng nhé & chúc Bạn Phú Sĩ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc!
Tho hay qua,chi oi
RP thích bài thơ …
Bài thơ hay lắm Phú Sĩ ..Chúc bạn ngày mới vv
Hay nhỉ!
GỬI EM!
Chỉ vô tình ta trút những niềm đau
Mà trái tim đã mềm nhàu nhung nhớ
Hai mảnh đời tìm nhau nơi ngõ lỡ
Mãi trở trăn từng nút gở muộn màng
Tự thuở nào trong trí tưởng hoang mang
Hình bóng em bước vào ngang lòng vỡ
Nỗi cồn cào chờ mong dằn nhịp thở
Có phải yêu đang thả gió ru tình….
Anh nào cần ánh diễm sắc lung linh
Hay hào nhoáng sáng muôn nghìn tinh tú
Em nhẹ nhàng đánh thức tình đang ngủ
Gọi yêu mơ dạo miền lữ khách buồn
Ta sẻ chia bao niềm nỗi héo hon
Tình phiêu du lên đỉnh tròn hạnh phúc
Và lặng lẽ rót hồn thơ chân thật
Vẽ nên đời tô đôi mắt nồng say…
Dòng vô thường gợn thoáng một làn mây
Xin trút bỏ quang gánh ngày đã cũ
Lời tỏ yêu anh cất trong tim trú
Để ta còn gìn giữ mộng thương trao…
Thơ hay lắm ! Mến chúc PS CN vui vẻ và may mắn ….
Hay lắm Phú Sĩ à!
nồng thắm tình thơ rất tuyệt vời
ảnh đẹp nghĩa ý rạng ngời niềm vui
CHÚC BUỔI CHIỀU AN LÀNH
Phú Sĩ
Tuyệt lắm
Thơ PS hay và lắng đọng
Chúc mừng PS
Rất hay ban oi
Đừng hỏi rằng sao em lại yêu anh
Vì đôi mình đồng cảnh là đau khổ
Chỉ biết rằng thật sâu trong suy nghĩ
Chúng mình cùng chia sẻ những nổi đau
Đừng hỏi rằng sao em lại chọn anh
Vì trong em chỉ chọn tình chung thủy
Đời vô thường ta chẳng có gì hơn
Hãy bên nhau để yêu thương và lo lắng ……
Anh đừng hỏi sao em chọn anh nhé
Chỉ vì ta cùng chung một niềm đau
Hai mảnh đời sao lại mãi ước ao
Tí hạnh phúc nhưng tìm hoài không thấy
Có phãi chăng đây lại là duyên nợ
Đã thức dậy tình đang ngũ trong em
Mà bao năm tim em còn say ngũ
Giờ đây thì cứ nhớ mãi không nguôi ……….
Rất hay
Hay lam nhe.
Tho hay lam PS
Hay lắm nha