Bài Thơ: GỬI NGƯỜI TÌNH XA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

GỬI NGƯỜI TÌNH XA
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

——————-
Đêm buồn vơ vẩn viết vần thơ
Nhắn nhỏ yêu thương hãy sớm về
Chiều xuống một mình anh nhung nhớ
Đêm dài chiếc bóng anh bơ vơ

Sáng đón bình minh lòng bỡ ngỡ
Trưa nghe gà gáy dạ ngẩn ngơ
Về mau em nhé đừng chậm trễ
Thời gian nhanh lắm chẳng đợi chờ…

Hãy sớm quay về nhé em yêu
Đừng để cho anh nhớ mong nhiều
Chiều đến có đôi mình không thiếu
Cùng nắm tay nhau hết quạnh hiu

Đêm xuống đôi mình chung chăn chiếu
Ngày lên trải mộng dệt nắng thêu
Xem hoa trước cửa khoe hàm tiếu
Ta sống bên nhau hết quạnh hiu

V N C … 15/12/18

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Thế này thì không về không được rồi… Về thôi.

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
5 years ago

Sẽ về thôi …anh

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ơi

Võ Nguyễn
Võ Nguyễn
5 years ago

Thơ hay,ảnh đep wa!
Rủ em iu về tối nay xem bóng đá VN với Malayxia cho zui☺☺☺

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
5 years ago

Ráng lên chị bớt bệnh chị về thôi anh
Chúc mừng anh với bài thơ rất tuyệt vời

Tâm Thanh
Tâm Thanh
5 years ago

Chúc mừng bạn với bài thơ hay, Xin có lời chia sẻ với hậu phương của bạn
Xin chúc mọi sự tốt lành

Hieu Minh
Hieu Minh
5 years ago

Bài thơ hay, chúc anh buổi chiều vui vẻ nhé

Loan Kim
Loan Kim
5 years ago

Buồn vậy anh. Rồi sẽ qua mà. Buổi chiều vui vẻ nha anh

Đồng Van Tuong
Đồng Van Tuong
5 years ago

Bài thơ anh viết rất hay và giầu cảm xúc! Chúc anh luôn mạnh khỏe vui vẻ và hạnh phúc

Trang Lê
Trang Lê
5 years ago

Chúc mừng anh bài thơ quá tuyệt vời chị sẽ khỏe và về bên Anh

Jasmin Tuyết Minh
Jasmin Tuyết Minh
5 years ago

Em về rồi nè cưng

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
5 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc anh luôn an vui nhé !

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
5 years ago

Thơ hay !

Duykhanh Ma
Duykhanh Ma
5 years ago

thơ hay lắm CHÚ a’rất trải lòng… chúc CHÚ luôn mạnh khoẻ CHÚ nhé;

Tường Cát
Tường Cát
5 years ago

Hay hay cảm xúc nhẹ nhàng

Bong Nguyen
Bong Nguyen
5 years ago

Em sẽ quay về một chiều đông
Để hong ấm lại trái tim nồng
Bên anh không thấy cô đơn nữa.
Mình về khơi lại bếp lửa hồng. Hì hì hì
Thơ hay quá anh trai
Chúc anh buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc

Huong Nguyen
Huong Nguyen
5 years ago

Tuyệt vời, thơ hay ảnh đẹp. Chúc a cuối tuần vui

Đinh Kiểm
Đinh Kiểm
5 years ago

Bài thơ hay đầy cảm xúc, em chúc anh ngày mới nhiều niềm vui

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Thơ buồn anh ah

Hồ Điệp
Hồ Điệp
5 years ago

Anh ngồi làm thơ bên khung cửa sổ..
Dáng Anh ngồi ôi đẹp quá đi thôi..!
Chúc tác giả vui khỏe nhé.!

Scroll to Top