___ GỢI NHỚ DÁNG YÊU ! _____________
Thơ: Lê Hoàng
Lê Hoàng
Kìa vạt nắng hững hờ lối cũ
Để thu buồn trên phố mình ta
Nhặt bao kỷ niệm mặn mà
Còn đây hình bóng thiết tha đợi chờ
Lòng xao xuyến tình thơ giữ mãi
Chữ nợ duyên … em hỡi có còn ?
Riêng mình anh vẫn sắt son
Bóng hình yêu dấu ở con tim khờ
Em chỉ đến trong mơ huyền ảo
Không thể gần bước dạo kề vai
Mặc cho đôi lứa mệt nhoài
Khát khao cháy bỏng tình hoài mai sau .
Em có biết thu sầu quen ngõ
Bước thẹn thùng cơn gió lùa qua
Để anh nhớ mãi dáng ngà
Mùi hương phảng phất la đà chốn đây.
A Ba ơi fb Út nỏ vào dc nè. Huhu
Hay lắm th
Chúc th luôn vv nhé
bai thơ hay Lắm thầy L H
Thơ hay nè anh trai
Đẹp hay trên cả tuyệt vời em trai ah ?
.
Hay lắm bạn Ba iu!
Thơ hay lắm ạ
Thơ hay hình ảnh đẹp
hay lắm bạn hiền à
Thơ hay
Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ
Thơ hay tuyệt vời thầy Lê Hoàng
Lâu rồi hôm nay mới có dịp đọc lại thơ em, bài thơ hay quá em ơi, chị chức mừng em nhé