GỌI NGƯỜI KHÔNG QUEN
Thơ: Mạc Phương
Anh gì ơi…anh đẹp trai lắm lắm !
Đã đến rồi sao nỡ lặn biệt tăm.
Nhà anh kia em rất muốn vào thăm.
Nhưng sợ lắm vây quanh toàn gái đẹp.
Em vùng cao quen nghĩ suy hạn hẹp.
Nên cứ nhìn và ngắm mãi anh thôi.
Cũng chẳng dám mon men hỏi một lời.
Sợ sỏi đá từ đâu rơi tới tấp.
Thấy nhà anh người ra vào tấp nập.
Lại buồn buồn giấu giọt lệ hoen mi.
Người dưng à…em chả biết nói gì.
Nhưng thầm mong…anh là nơi bến đỗ.
Trái tim anh dành cho em một chỗ.
Ở kề bên chia sẻ hết cuộc đời.
Anh nhớ nhé… em cũng đã ngỏ lời.
Và từ giờ …mong đến ngày gặp gỡ…
MP 22/5/2018
Ảnh internet
Thơ hay ảnh đẹp lắm chị
Rất tuyệt vời! Chúc Em một buổi chiều vui vẻ
Thơ hay ảnh đẹp quá em. Chúc buổi chiều an vui nhé Mạc Phương
Hay lắm Mạc Phương
Cứ vào đi sao đúng xa mà ngó
Em mà vào anh chỉ tiếp mình em
Yêu chị quá đi mất ?????
Tuyệt vời
Hay lắm
Bài thơ rất hay,
Hay em à!
Nhưng sao không hỏi anh Tran Nguyen ? Anh ấy cũng vậy à. Đẹp hơn anh kia nữa đó!!!!
Hay tuyet loi tho
Thơ hay lắm bạn ạ, ảnh đẹp. Chúc buổi tối vui vẻ an lành HP
Rất hay
Thơ hay ảnh đẹp
Em gì ơi sao mà xinh đến nạ
Sao khép mình chả dám tiến gần anh
Kệ họ đi đừng để ý xung quanh
Để anh đến mình cầm tay dạo phố.
Bài thơ, hình ảnh dễ thương lắm nà.
Bài thơ hay lắm em ơi !
.Mến chúc em có một buổi tối vui vẻ ấm áp thân thương !
Rất dễ thương
Rất hay bạn ơi.
Tuyệt quá chị iu
Một hồn thơ dạt dào cảm xúc – đây chính là thơ !
Mạc phương em thật là đỉnh !
Bài thơ hay quá Mạc Phương
Đã gặp rồi còn chi mà bỡ ngỡ
Lạ mà quen như bên lở bên bồi
Dòng sông quê cứ nhè nhẹ êm trôi
Chào đón cả người dưng ơi đừng ngại…
Chúc buổi tối vui vẻ.
Anh vẫn chờ nhưng chưa thấy phao đưa
Hjhj bài thơ hay lắm e gái chúc đêm an lành ngon giấc nha
Hì hì….
Thø hay qúa tác giå øi
Hììììììììì
Thơ hay , ảnh dẹp
Chúc ngủ ngon
MP ơi em đẹp xinh đến kỳ lạ
Dòng thơ hay làm anh nghiêng ngã
Mong được ngày gặp gỡ làm quen
Mong em dành cho anh một chỗ…
Cạn ly rượu đành lau ngầm lệ
Vẫn dõi theo chiêm ngưỡng
Bóng hình ai
Giọt thơ dài vang mãi
Mãi không phai
Thương em lắm,trớ trêu từ ngày ấy
Môi ngọt ngào như trái xim chín mọng
Má ứng hồng ngất ngây lòng quẩn tự
…hay…hay lắm MP
Lời thơ ngọt ngào làm đắm say người quân tử…
Thơ hay.Đẹp lắm chị.iêu
Vui vui
Bài thơ quá hay. Mình rất thích.
Ảnh MP cũng rất duyên nhoa
Viết rất hay
Nhà anh đó người vào ra tấp nập
Cũng toàn là hàng xóm cả mà em
Lại có người vừa lạ lại vừa quen
EM cứ vào trái tim anh dành chỗ
Thơ hay lắm MP chúc em nhiều niềm vui