Bài Thơ: GỌI NẮNG (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: GỌI NẮNG (Tác giả: Mami Vam)

GỌI NẮNG
Thơ: Mami Vam

Xuân vắng ai nắng chẳng buồn hiu hắt
Gió bấc lùa nghe lạnh cắt thịt da
Nắng ở đâu ? Cho héo rũ sắc hoa
Trời u ám mưa nhạt nhoà giăng lối

Có một kẻ cuộn mình trong góc tối
Nhớ ai nhiều ..làn tóc rối bờ vai
Biết về đâu tuyết phủ cứng gót hài
Xin chút lửa cho đêm dài bớt lạnh
……. ……..

Nắng về đi cho mai vàng lấp lánh
Sưởi ấm chồi chim lảnh lót hoan ca
Gửi vào gió vần thơ đượm thiết tha
Để nắng ấm chói loà xua phiền não

Hãy vững tin một ngày sau giông bão
Nắng trở về xua ảo não bóng đêm
Sẽ nâng niu cánh hoa cỏ dịu mềm
Tô điểm lại nét hoa thêm rạng sắc…

__Bạn &Tôi __

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hiền Đỗ
Hiền Đỗ
8 years ago

Chưa thu mư đoi đông ,muốn ăn têt nè

Hoang Luu
Hoang Luu
8 years ago

Thật tuyệt

Qui Tra
Qui Tra
8 years ago

Hay lam CO CON!!!
CO luc nao cung diu mem,rang ngoi huong sac ma ,hay lam

Duc Tran
Duc Tran
8 years ago

Hay lắm bạn

Hiền Đỗ
Hiền Đỗ
8 years ago

Khổ 2quá hay cỏ ạ

Đang Nguyễn
Đang Nguyễn
8 years ago

Nắng sẽ về khi mùa đông dần tắt
Sưởi mai vàng thêm rạng sắt đón xuân
Cỏ cùng cây gặp lại nắng vui chung
Nắng sưởi cho ấm từng vùng cỏ dại…

Lê Công Trình
Lê Công Trình
8 years ago

lại thất tình hả e. ?

Tường Linh Lê Nguyễn
Tường Linh Lê Nguyễn
8 years ago

Hay lắm cỏ ơi…thích nhất khổ thứ tư

Chien Quang
Chien Quang
8 years ago

nhớ làm chi khi nguoi da gia đi.
đánh kẻ chạy đi khi nguoi ko ngoảnh lai .
chi mong nguoi hãy hướng tơi ngay mai.
biêt đâu đó lai găp ban cố chi.
và từ đó tràn trề niềm vui moi.
hãy quyên sầu mà ngi tới ngày mai.
(mong em sơm vuot qua tât ca)và nu cuoi ay hay nở trên môi ?

Hồ cần
Hồ cần
8 years ago

Hay lắm em à

Cuong Nguyen
Cuong Nguyen
8 years ago

Cứ để nắng hong khô đi cỏ…

Hoàng Mỹ Phi
Hoàng Mỹ Phi
8 years ago

Phong cách thơ thoáng,dịu hơn rồi đấy,Mami vam.!

Xuân Võ
Xuân Võ
8 years ago

Cỏ Dại!
Ơi gọt nắng hay về cho hoa thắm!
Hoa héo buồn thiếu gọt nắng mưa tuôn.
Bao tháng ngày hoa mong đợi bồn chồn!
Mong nắng về cho hoa tươi sắc nhuỵ!
Hoa héo mòn là hoa đang uỷ mị
Đón đợi nắng về có nghị lực vươn lên!
Ơi nắng ơi! nhớ hoa nhé đừng quên!!
Hoa luôn nở nụ cười khi nắng vàng chói dọi
Hoa không nói chắc nắng chàng đã rõ!
Hoa muốn tươi xinh luôn có nắng bên mình.
Hởi nắng yêu hảy về bên hoa nhé !!

Mai Anh La Thi
Mai Anh La Thi
8 years ago

Hay quá Mamivam

Mami Vam
Mami Vam
8 years ago

Cỏ ( MmV) cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ.

Hao Ho
Hao Ho
8 years ago

Tho qua hay canh thi qua dep Co Dai

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay lắm

Diệp Nhất Chỉ
Diệp Nhất Chỉ
8 years ago

hay wá ý cứ muốn đọc mãi ko thôi

Bac Phi
Bac Phi
6 years ago

Hay tuyệt

Con Thuyền Không Bến
Con Thuyền Không Bến
3 years ago

Hay qua em oi!
Cam on em da mang den cho moi nhung bai tho hay.sau lang,tinh cam va rat chan that.
?

Scroll to Top