Bài Thơ: GỌI NẮNG CHO EM ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: GỌI NẮNG CHO EM ! (Tác giả: Phú Sĩ)

GỌI NẮNG CHO EM !
Thơ: Phú Sĩ

“Gọi nắng
Trên vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say
Lối em đi về trời không có mây
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy.” (Hạ trắng)

Nhớ những chiều bên em trên con đường lá rụng,
Mong manh sắc vàng nghiêng nghiêng nắng mùa thu
Gợi nỗi nhớ trong anh thời mê đắm xa rồi….
Trên lối nhỏ còn nghe ….. tiếng chuông chiều xa vắng
Khoảng lặng riêng anh … những bước chân rã rời ngừng nhịp
….nhìn lại mình trong đêm nỗi hiu quạnh vô bờ….
Cuộc sống mong manh…..sao không một lần dừng lại
Nhớ mối tình ngày nào … cũ kỹ bạc màu sơn…
Có mây bay cao, lùa hạt nắng u buồn
"màu nắng hay màu mắt em?" trong.chiều nghiêng nỗi nhớ …
Em đã đi xa khỏi đời anh rất vội
Chỉ đọng lại trong lòng dòng ký ức chưa phai
Những kỷ niệm xa xôi của giọt nắng cuối ngày..
Giọng hát buồn ngày xưa nhớ hoa vàng mấy độ…
Tiếng hát em ngày nào ngỡ như đang vọng lại …
về mối tình vô vọng giữa trùng khơi…
,…Kỷ niệm mưa giăng trên triền sông chiều đông giá rét…..
Ru anh về mê mải cánh buồm xa
Nắng ấm xua tan cái lạnh trong lòng,
…Ngày mai mưa có thôi rơi?…hay dạt dào nỗi nhớ …
Mùa xuân đã về chưa ..
Ta tìm gì cho riêng ta, ngày chênh vênh đêm tối……
Dưới ánh đèn buồn lay lắt đêm thâu…..
Có phải nhớ để rồi chìm sâu dần quên lãng?
Thu gọi em …Gọi em mãi quay về …

Còn lại trong thu dáng hao gầy gọi nắng …
Đợi lúc Em về xin nắng hãy đừng đi …
Đong đầy trong hồn thu không gian buồn sâu lắng
Đong đầy trong mắt thu không gian mở đến tận cùng.
Gọi mãi nắng về cho hoa bướm chiều say…
Một mùa lành mang theo ẩn trong niềm hy vọng….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ha Le
Ha Le
8 years ago

Rất hay ! Hạ Trắng !
Em đã đi vào hồn nhạc bằng lời thơ tuyệt vời !

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Buổi tối vv em nhé

Preyanuch Somprasong
Preyanuch Somprasong
8 years ago

nice.

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
8 years ago

MEN ĐẮNG TÌNH NÀO TAN
Rượu đắng giờ đây đã đong tràn
Men nồng hòa lẫn giọt buồn chan
Trăng say lơi lả đêm sầu chán
Kẻ đắm bàng hoàng buổi tủi mang

Uống cạn cho quên kiếp sống thừa
Rượu nồng một thuở trả người chưa
Liêu xiêu canh vắng tìm giông bão
Run rẩy đêm tàn đợi gió mưa

Uống hết người ơi bỏ chuyện đời
Nỗi sầu chồng chất biết sao vơi
Vòng tay níu chặt mùa chới với
Ánh mắt đong đầy buổi tả tơi

Giọt ngậm ngùi rơi rớt mùa ngâu
Đêm say mà ngỡ rụng tơ sầu
Canh dài khắc khoải ai tìm đến
Tình ngắn não nề biết kiếm đâu?
04/12/2015. Sac Tigon

Tình Thơ
Tình Thơ
8 years ago

NẮNG ĐẦU MÙA.
Nắng ngập ngừng…
Chẳng vội rơi
Bàn tay nào em với…
Hái những giọt sương mềm
Vẫn còn đang chơi vơi bên thềm trời đông vừa hé cửa

Dòng nước trên sông buồn lần lữa chẳng muốn trôi
để khắc khoải bóng con đò bao tháng ngày xa bến

Cơn gió nào se sắt quất tả tơi những đám mây trên bầu trời cô quạnh
Mảnh tình đầu bấy lâu có còn xanh
hay đã phôi phai màu kỉ niệm
để vạt nắng cứ ởm ờ không rụng làm tím cõi lòng ta.

Bản tình ca mùa đông khao khát được ngân nga
đang đợi người về xin một lần nâng phím tơ rung

Chợt thấy lòng bâng khuâng nhớ những lần cùng bước chung đôi đi mãi
Một sớm mai thức dậy hái giọt nắng đầu mùa sưởi ấm trái tim yêu
18/11/2015.Tình Thơ. Phạm Thanh Hà

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
8 years ago

Hay lắm !

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt lắm- Cám ơn Phú Sĩ

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
8 years ago

Rất hay ! Chúc em ngày mới đầu tuần an vui tràn đầy năng lượng …

Dua Ban Dai Kho
Dua Ban Dai Kho
8 years ago

Mây trốn tránh gió đùa qua rất vội …nắng bên đường lấp lánh bước chân đi…Gọi em đi cho phai màu nhớ…Màu hạ vàng màu nắng vướng tác em…Tóc bay theo gió..Mây ngàn tặng bạn…Thơ bạn hay.

Omphai Enlink
Omphai Enlink
8 years ago

,for., you

Scroll to Top