Bài Thơ: GÓC XƯA . (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: GÓC XƯA . (Tác giả: Phú Sĩ)

GÓC XƯA .
Thơ: Phú Sĩ

Vẫn còn đợi chờ ở đó góc riêng xưa
Ký ức một thời tuổi thơ em gắn bó
Có biết không anh tia nắng vừa chạm ngõ
Đã gợn bao nhiêu cơn sóng lặng mơ màng

Có kỷ niệm nào không đọng những chứa chan
Những góc phố quen lặng thầm mùa hoa dại
Còn nhớ năm xưa mùa hạ về chậm rãi
Mình đứng bên nhau gửi lại giấc mơ hồng

Rồi thế cuộc đời mùa mưa nắng long đong
Ngả rẽ đôi dòng con đường ta mãi bước
Góc nhỏ ngày xưa nằm im trong tiềm thức
Giữ lại trong tim ẩn khuất mối tình đầu

Trên những con đường cơn mưa rắc hạt ngâu
Vọng tiếng chuông xa dãi dầu đời vạn lý
Dấu khắc ngày xưa nhạt nhòa màu tri kỷ
Còn lại chăng anh câu lý điệu quê mình

Một góc quê nhà vẫn rạng ánh bình minh
Dẫu biết đong đầy chân tình anh trong gió
Mãi nhớ nghe anh trái tim mình thắm đỏ
Màu của yêu thương nơi đó đất mẹ hiền…

ẢNH TRONG KHANH NGUYEN
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MỘT NGÀY VUI TRỌN VẸN NHÉ

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Lieu
Thanh Lieu
6 years ago

Tuyệt lắm ạ..bt mượt mà..sâu lắng

Anh Chi Phạm
Anh Chi Phạm
6 years ago

Bài thơ rất hay

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc

Đinh Khắc Khảng
Đinh Khắc Khảng
6 years ago

Hay lắm em ơi

Thông Pham
Thông Pham
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp Chúc em buổi tối ngọt ngào

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
6 years ago

Rất,hay

Giangbân Nguyên
Giangbân Nguyên
6 years ago

THƠ hay mang nhiều dấu ấn kỷ niệm quá,chúc buổi tối vui vẻ nhé

Huệ Thi
Huệ Thi
6 years ago

Thơ sâu sắc quá

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em gái iu

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp quá

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào buồn man mác em ơi,,,
Hòn đá nhỏ đợi chờ thuở ngày xưa
Tuổi thư sinh cùng chung lối đi về
Tà áo tung bay trắng cả đường về
Em thẹn thùng nhìn anh má ứng hồng

Dấu yêu ơi,,,! lá vàng rơi lác đác
Góc phố buồn se lạnh lắm người ơi
Bước lang thang tìm về kỉ niệm xưa
Góc phố ngày xưa sưởi ấm tim hồng

Cát bụi thời gian sóng vỗ dâng trào
Đường đời đôi ngã trôi dạt tha phương
Hòn đá ngày xưa nằm im trong tim
Giữ lại kí ức mối tình thơ dại

Rồi có một ngày anh gặp lại em
Duyên phận bẻ bàng đường tình đôi ngã
Huyết lệ tuôn trào xé nát tâm can
Mượn tình thơ trút hết nổi niềm đau

Bình minh hừng sáng nắng vàng rực lửa
Mãi nhớ nghe em mình là đôi chim
Trên bầu trời xanh hát bản tình ca
Màu tím tình yêu đẹp mãi thời gian,,,

Thùy Sơn
Thùy Sơn
6 years ago

Hay lắm bạn ơi

Hoàng Kao Bình
Hoàng Kao Bình
6 years ago

Bài thơ hay quá
Ơ… mà em đăng ảnh nhà mình anh chụp hồi ấy lên hở.

Quách Dũng
Quách Dũng
6 years ago

Bài thơ cùng bức ảnh thật ấm áp tình quê bạn hiền ơi!

Mai Tình
Mai Tình
6 years ago

Bài thơ hay quá anh

Phan Thành Lanh
Phan Thành Lanh
6 years ago

Thơ hay

Đăng Lê Hải
Đăng Lê Hải
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp. Chúc mừng Phú Sĩ

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Thơ hay giàu cảm xúc tình cảm ngọt ngào man mác tình quê, ảnh tuyệt vời. Chúc mừng tác giả buổi tối vui vẻ bình an hạnh phúc nha.

Hang Minh
Hang Minh
6 years ago

Thơ hay, cảnh đẹp

Van Anh Nguyen
Van Anh Nguyen
6 years ago

Thơ hay hình đẹp tuyệt

Phuong Map Nguyen
Phuong Map Nguyen
6 years ago

Hay nha Phú Sĩ. Like.

LE Nghia
LE Nghia
6 years ago

Rất hay chị à

Kim Ánh
Kim Ánh
6 years ago

Tuyệt vời

Hương Nguyên
Hương Nguyên
6 years ago

Quê hương nếu ai ko nhớ sẽ ko lớn nổi thành người

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá

Quoc Trong Tran
Quoc Trong Tran
6 years ago

Hay lắm bạn ơi, à!

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn cuối tuần vui vẻ hp nhé

Minh Anh Nguyen
Minh Anh Nguyen
6 years ago

HAI MÁI NHÀ RANH NẰM CHÊNH VÊNH NƠI GÓC NHỎ . NĂM THÁNG VẪN ĐỢI MONG , ANH ƠI HỠI ĐÂU RỒI ?

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
6 years ago

Hay lắm bạn

NamGiang Nguyen
NamGiang Nguyen
6 years ago

Hay ấm ảp

Nguyễn Tình
Nguyễn Tình
6 years ago

Đọng trong kí ức
..
Yên bình thế

Mai Phan
Mai Phan
6 years ago

Thơ hay, cảnh đẹp !

Mộng Tàn Phai
Mộng Tàn Phai
6 years ago

Tuyệt

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Rất hay bài thơ em !

Scroll to Top