GÓC TRÁI TIM
Thơ: Mạc Phương
Góc trái tim đã bắt đầu tím sẫm
Vài vách ngăn đã thấm đẫm hoàng hôn
Tia nắng quái hình như vẫn chờn vờn
Khiến đôi lúc mơ nụ hôn lơ lửng.
Phút xao lòng khiến bàn chân lững thững
Xòe đôi tay tung hứng chuyện đâu đâu
Góc tim nhỏ lại thôi thúc bắc cầu
Tìm người ấy như lúc đầu gặp gỡ.
Ngẫm sự đời mà bỗng dưng run sợ
Bởi khát khao cứ ở đợ mãi thôi
Khó buông bỏ những ký ức không lời
Sống bình yêu bên mé đồi lặng lẽ.
Chuyến xe qua đã từ lâu hết vé
Chỉ góc tim nhỏ bé vẫn yêu thương
Dành cảm xúc mơ tưởng chuyện đời thường
Rồi níu giữ sự luyến vương mãi mãi.
MP 17/4/2020
Ảnh internet
ảnh đẹp thơ hay
Hay lắm e gái!
Thơ thì hay, đọc muốn đọc nhiều mà tác giả chẳng in tập nào
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng tác giả
Rất hay
Thơ hay, chúc mừng bạn.
người đẹp thơ hay chúc em yêu sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống
? hay và sâu sắc cảm súc tuyệt vời
Rất hay
Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay
Giàu cảm xúc và sâu sắc lắm Phương Mạc . Chúc mùng Em cùng chiều An vui nhé
Bài thơ hay lắm chị yêu ơi.
Dạ bài thơ hay lắm chị , chúc buổi chiều nhiều niềm vui chị nhé
Thơ hay thật lãng mạng
Thơ hay ảnh đẹp cm em bài thơ hay
Bài thơ hay lắm chúc em vvhp nhé
Thơ hay quá đi thôi bạn ơi ?
Thơ hay hình đẹp
Hay lắm người ơi ?
Thơ em chỉ có tuyệt vời
Trái tim thức thời đã chọn tình yêu.
Chúc mừng bài thơ hay lắm em
Bài thơ rất hay
Chúc mừng em nhé
Thơ hay quá bạn ơi
Chúc bạn buổi chiều vv nhé
Hay quá chị ơi
Hay thi hữu !
Tuyệt vời !
Ả đẹp thơ hay chúc mừng tg
Cảm ơn.