GÓC TỐI TRÁI TIM
Thơ: Mạc Phương
Em chỉ là góc tối trái tim anh
Có ngần đó…cũng chân thành anh nhỉ
Chẳng so đo được hơn trong ý nghĩ
Bởi người dưng như tri kỉ ngày ngày.
Cũng có lúc mơ màng thấy vòng tay
Một chiếc hôn nhẹ nhàng lên mái tóc
Đã bạc màu trên con đường khó nhọc
Khi vượt qua đèo dốc giữa cuộc đời.
Góc tối ấy ấm áp những nụ cười
Đủ tin cậy mà không lời hứa hẹn
Luôn giữ gìn nâng niu cho trọn vẹn
Tình bạn bè đã kết nghĩa tâm giao.
Góc tối ấy cũng sóng gió khát khao
Cũng thủ thỉ lời ngọt ngào ấm áp
Cũng khóc cười cũng du dương khúc nhạc
Ẩn phía sau là man mác nỗi buồn.
Hai con người cách trở lệ sầu tuôn
Đem góc tối về thượng nguồn cất giấu
Nơi thành đô trên con đường bôn tẩu
Anh mang theo một góc tối tình em.
MP 21/1/2019
Ảnh tác giả
Một góc tối chứa đựng cả tình anh . Tuyệt lắm BLT
?❤️ ui thơ thiệt là ngọt ngào.
Bài thơ rất hay ảnh đẹp lắm ạ
Thơ hay ảnh đẹp
Rất hay
Thơ hay người đẹp tóa cơ
Chủ nhật vui vẻ nhoa.
Máu dồn về đâu phải tối đâu em!
Hay lắm thi hữu ! Chúc HP BÌNH AN !
Hay lắm bạn.
thơ hay lắm
Hay lắm em.Chúc em buổi chiều vui vẻ.
Rất hay bạn nhé
Có lẽ nào chỉ tại bởi tình em
Ẩn trong thơ để anh xem mê mải
Mà quên đi những gì là ngang trái
Nên cuối cùng vẫn chỉ mãi là mơ
Có lẽ nào chỉ tại bởi tình thơ
Để giờ đây hai đứa đều trăn trở
Là người dưng nhưng mà sao cứ nhớ
Hay là vì kiếp trước mình nợ nhau
Có lẽ nào phải chấp nhận đớn đau
Chút riêng tư không sắc màu soi sáng
Vì tình thơ nên đã liều lãng mạn
Nhớ thương thầm nên thành góc tối riêng
Thơ viết rất hay . Ảnh người rất đẹp .chúc mừng Tg MP
KHOẢNG TRỜI BÌNH YẾN
Trái tim hồng chỗ nào tối đâu em
Luồng máu nóng tỏa lan đi khắp chốn
Nuôi tay chân não trung tâm cuộc sóng
Cũng mơ màng rạo rực lúc yêu thương
Em trong anh long lanh tựa hạt sương
Đêm vẫn sáng trên con dường máu đỏ
Ánh hào quang loé lên màu rực rỡ
Nhẹ lòng tim ngăn cản trở máu đông
Hạt sương mai nhè nhẹ giữa tinh không
Thu giọt nắng tỏa sắc hồng cho đất
Gieo mầm xanh cho rừng cây xanh mướt
Làn suối trong đêm sâu lắng không gian
Em trong anh như nhịp thở tỏa lan
Làm máu đỏ chứa chan bao nhựa sống
Cất cánh bay cho tâm hồn bay bổng
Bầu trời xanh vươn sải cánh bay xa
Nhìn thảo nguyên sặc sỡ những bông hoa
Nhìn ánh sáng chói loà miền yêu dấu
Cành cây cao và cánh chim sẽ đậu
Nắng ban chiều hồn mơ mộng cùng trăng
( cảm tác từ bài thơ trên )
Bài thơ ngọt ngào ấm áp, ảnh đẹp lắm MP.
Em iu
Thơ hay
Bài thơ hay tuyệt vời!
Đọc thơ em rất nhiều cảm xúc!
Hay quá chị iu ah. Chúc chị luôn mạnh khỏe bình an hạnh phúc nhé.
Góc em ngụ trong Tim anh sâu thẳm
Nơi cuar tận cùng đắm đuối em à..
Góc tình yêu đằm thắm bao La…
Chỉ chứa mỗi nụ hôn thiết tha cháy bỏng!.
Hay lam y tho
Hay lắm thi hữu !
Hay quá chị ơi
Rất hay bạn à.
Thơ hay..Ảnh em xinh dễ thương quá
Là thơ thôi mà cứ ngỡ trong mơ
Yêu quá đỗi nên dại khờ tim nhỏ
Nếu trái tim ta chia đôi nửa
Nửa trong ta còn một nửa cho em
Hạnh phúc nào hơn được san sẻ tình thương
Yêu biết mấy người bạn đời chi kỷ…
Em ơi thơ hay dạt dào cảm xúc
Ảnh đẹp cm em
Sao lại khó nhọc vậy em …???
Thơ hay quá em …
Em xứng đáng đứng vào hàng ngũ những người viết thơ tình đương đại hay nhất đó !
Lời thơ dễ thương!
Thơ hay – ảnh đẹp
Chúc em mãi trẻ mãi xinh
Em là góc tối của người em yêu ?
như có mình trong đó
Hay quá …MP…
Bông hoa nổi bật giữa rừng hoa !
Chúc mừng tg, thơ hay lắm.