GÓC PHỐ XƯA
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Con phố nhỏ anh về trong lặng lẽ
Phủ mờ sương thấy buồn tẻ trong lòng
Đã quên rồi những ngày tháng hoài mong
Nay về lại thấy long đong nỗi nhớ
Đây phố cũ mình hẹn câu duyên nợ
Gốc thông già nơi gặp gỡ hai ta
Nay quanh co đường vắng buổi chiều tà
Nhớ ai đó mà xót xa trong dạ
Đây ghế đá đầy rong rêu màu ngã
Nơi một thời mà ta đã bên nhau
Mà giờ đây phiến đá cũng thay màu
Như vàng úa một tình đau năm cũ
Từng bước dạo mà lòng luôn tự nhủ
Chuyện ngày xưa đã phủ lớp bụi mờ
Để chiều buồn ta lại đứng ngẩn ngơ
Nghe hoang hoải lòng vu vơ thầm gọi
P T H
Tuyệt lắm anh ạ chúc anh buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc nhé
Hay quá anh trai ơi
Thơ tuyệt lắm anh.
Hay lắm iu ơi
Hay quá em xin chúc mừng
Hay nha
Bài thơ đong đầy kỉ niệm không quên bạn ơi
Bài thơ hay bạn ơi
Từng bước dạo mà lòng luôn tự nhủ
Chuyện ngày xưa đã phủ lớp bụi mờ
Để chiều buồn ta lại đứng ngẩn ngơ
Nghe hoang hoải lòng vu vơ thầm gọi
Rất hay anh ạ
Hay tuyệt anh àk
Thơ hay. Ảnh đẹp lắm em ah
Bài thơ rất hay tác giả ơi
Nổi niềm khắc khoải một thời đậm đà tình cảm lắm anh ơi
Bài thơ hay lắm bạn
Hay lắm.
Hay lắm anh ơi
Thơ hay quá anh
Bài thơ hay ạ
Tuyệt lắm anh…
Ngày mới tốt lành anh nha..
Bài thơ hay quá anh ak
Em chúc anh và gd luon vv và hp !
Thơ hay ảnh đẹp quá anh ơi!
Bài thơ anh viết hay tuyệt, rất cảm xúc và hình cảnh đẹp lắm đó anh ơi..hihi
Wooow