Bài Thơ: GÓC PHỐ TÌNH YÊU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: GÓC PHỐ TÌNH YÊU (Tác giả: Phú Sĩ)

GÓC PHỐ TÌNH YÊU
Thơ: Phú Sĩ

Anh còn đứng chờ em nơi góc phố.
Hay đã quên rồi những ước hẹn chung đôi
Mưa vẫn rơi rơi từng hạt bồi hồi
Từng kỷ niệm nhạt nhòa trong chìm nổi…

Mưa như khóc theo dòng người bước vội
Mảnh đời buồn còn đếm bước lẻ loi .
Lối yêu xưa anh không định quay về
Em mắt ướt, trong đau thương lệ đẫm…

Em vẫn biết tình anh trao nồng thắm.
Mãi êm đềm không chút gợn sóng đau
Em vẫn biết trong đêm dài tĩnh lặng
Dòng thơ anh vẫn tha thiết dạt dào…

Bởi anh đã qua rồi cơn mộng ảo
Một cuộc tình mà anh đã hằn sâu
Anh vẫn như lo sợ trái tim nhàu
Khi tổn thương đến bên anh lần nữa…

Con phố nhỏ ngày xưa nay lần lữa
Ẩn một thời anh đánh lỡ tơ duyên
Anh cố quên cho vơi bớt ưu phiền
Đem trút hết vào trang thơ hờn tủi…

Nhưng cố quên càng chìm trong nỗi nhớ
Ngày mỗi ngày con tim vẫn thờ ơ
Anh yêu em đâu đã hết bơ phờ
Anh có biết, lòng em đau nhiều lắm…

Dẫu em hiểu góc phố ngày anh ngã
Đã xa rồi cùng bóng bóng ngày xưa
Tình anh nay đã dành trọn một người
Duyên ngày cũ sẽ trôi vào dĩ vãng…

Thời gian kia dù trôi theo năm tháng…….
Góc phố tình em sẽ đợi chờ anh
Gió se sắt ru buồn thêm lời hát
Đưa tim yêu về đến chốn yên bình

ẢNH HOÀNG NGUYÊN

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
8 years ago

ĐỢI DƯỚI MƯA

Anh vẫn đứng chờ em nơi góc phố
Dù mưa rơi anh vẫn đợi vẫn chờ
Mưa phất buồn hay em vẫn thờ ơ
Em không đến trời càng thêm u tối

Em trễ hẹn hay là em không tới
Gió lạc tình thơ thẩn góc đường xưa
Mưa bay bay xô đẩy lá đong đưa
Từng giọt nước thấm dần trên nỗi nhớ

Anh vẫn đợi như bao ngày chờ đợi
Dáng người xưa giờ lẫn khuất trong mưa
Giờ còn đâu ngày cũ đã đón đưa
Em đâu mất chỉ còn anh đứng đợi

Rồi thời gian cũng trôi dần thương nhớ
Những chiều mưa bong bóng bập bồng
Giờ còn đâu em cũng đã theo chồng
Anh đứng đợi…giờ còn chờ ai nữa

Mưa vẫn rơi tả tơi niềm chờ đợi
Đợi một đời tóc trắng cũng còn trông…

Vh 31.11.15

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
8 years ago

Thơ của ban rất hay
Hình ảnh đẹp tuyệt vời

Nhãn Mác Minh Nguyên
Nhãn Mác Minh Nguyên
8 years ago

Hay lắm, nhưng buồn cũng nhiều !

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Bài thơ hay lời thơ đẩm buồn … sâu lặng
Phú Sĩ??

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ rất hay- Cám ơn Phu Sy

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
8 years ago

Thơ rất hay em ạ, thật nhiều cảm xúc !

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
8 years ago

Tuyệt

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Buổi tối vv em nhé

Quyet Pham Ngoc
Quyet Pham Ngoc
8 years ago

Ho xuan huong dalat

Ngọc Cẩm Bùi
Ngọc Cẩm Bùi
8 years ago

Em…!!!
Anh cám ơn em thật nhiều…!!!

Thùy Tô
Thùy Tô
7 years ago

Tho hay canh dep

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
7 years ago

Vần thơ em viết tặng ai
Chị xem là bít em nhớ hoài người ta. ..hí hi….

Scroll to Top