____ GÓC PHỐ DỊU DÀNG ________________
Thơ: Lê Hoàng
Lê Hoàng
Phố dịu dàng… khi bước nhỏ ghé qua
Từng giọt nắng xuýt xoa bờ môi nhẹ
Gió vờn tóc thoảng hương nồng khe khẽ
Xao xuyến hồn trai trẻ đứng ngẩn ngơ
Đôi mắt nàng thổn thức mỗi câu thơ
Làm phố nhỏ thẫn thờ khi vắng bóng
Chẳng ai hiểu.. một người đang mơ mộng
Sánh vai cùng nhịp sống vỗ về nhau
Thương nụ cười ! Quyến luyến mắt bồ câu
Những đêm nhớ… phố âu sầu mong gặp
Con đường nhỏ nỗi niềm dâng đầy ắp
Tương tư rồi ! Hay sắp muốn được yêu
Phố ngây ngô hình dáng nhỏ mỹ miều
Cho cảnh sắc mỗi chiều thêm bịn rịn
Ôm khắc khoải một tình yêu thầm kín
Nơi cuối trời sắc tím chẳng phôi pha.
Thơ hay ảnh minh họa đẹp lắm tg Lê Hoàng
Nhẹ nhàng mà nhung nhớ
Hay lắm
Thơ Hây lắm thầy ơi
. chúc thầy viết nhiều thơ hây nữa nhé thầy
1000.000 like
Lê Hoàng thơ hay quá
.
Thơ rất hay bạn oi! Tối vui nha bạn.
Tho hay
Rất hay ạ
Bài thơ rất hay anh ạ
Hay lắm nhưng hnay xin chọn cô bé trong ảnh.???
Thơ hay hình ảnh đẹp
So beautiful
Đúng là không phôi pha
Kỷ niệm đẹp
Thơ hay lắm em ơi
Hay quá
Rất tuyệt vời với lời thơ hay, chia vui cùng bạn tkiu