Bài Thơ: GÓC PHỐ BUỒN ! (Tác giả: Lê Hoàng)

____ GÓC PHỐ BUỒN ! _____________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Mùa Đông đã … về qua xóm nhỏ
Mưa giăng sầu góc phố ngẩn ngơ
Nhớ ai đau đáu từng giờ
Nơi phương trời đó … có mơ ước cùng

Gió đông chạm lạnh lùng tê tái
Lá cây Bàng rơi mãi khôn nguôi
Đỏ giăng như thể ngậm ngùi
Chia ngàn nỗi nhớ trong tôi đợi chờ

Mượn câu chữ …vần thơ gom nhặt
Nói đôi lời giấu cất trong tim
Tình này anh đã trao em
Nguyện thề mãi mãi nén ghìm tận sâu

Dù không thể cho nhau lời hứa
Nhưng ân tình ….ngọn lửa khát khao
Mặc cho duyên phận ́ thế nào
Vẫn mong ngày tháng trót trao vĩnh hằng

Yêu dấu hỡi ! Nhớ nàng lắm đó
Biết làm chi bày tỏ nỗi niềm
Đành lòng một mối sầu riêng
Lưu hoài ký ức ngủ yên tháng ngày

Góc phố cũ hôm nay buồn thế
Vẫn đợi chờ …. người ghé sang thăm
Xốn xang tim ứa như dằm
Nhói đau buốt dạ …hờn căm phận mình.

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
6 years ago

Bài viết rất tuyệt ý anh ơi

Trà My
Trà My
6 years ago

Tuyệt lắm anh

Lan Hương
Lan Hương
6 years ago

Gió lạnh đầu mùa rưng rưng nỗi nhớ
Nỗi nhớ Anh nỗi nhớ một chiều mơ
Nỗi nhớ bơ vơ hoàng hôn nhuộm đỏ
Bóng anh ngồi lặng lẽ mặt hồ xa
Nhận hoa nè Anh!?

Trần Hương
Trần Hương
6 years ago

Hay lắm ý chúc tác giả buổi trưa vui vẻ nhé

Tình Thơ VY Khánh
Tình Thơ VY Khánh
6 years ago

Hay lắm a Ba ạ. Út chúc a buổi chiều vui vẻ nghen

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay em

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

Thơ hay quá

Trần Kinh Thượng
Trần Kinh Thượng
6 years ago

Chú nhiều ảnh đẹp hí.

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

.
Hay lắm anh Ba Lê của hai Út ôi!

Pé Pi
Pé Pi
6 years ago

Thơ hay, Ảnh rất đẹp ạ

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
6 years ago

Hay tuyệt anh trai ơi tối anh vui thật nhiều yt hạnh phúc nhé anh

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

Bài thơ hay nhiều cảm xúc chuc mừng thây LH

Ong Luong
Ong Luong
6 years ago

Hay lắm.

Nguyễn Thuân
Nguyễn Thuân
6 years ago

Hay lắm bạn ơi ! Chúc đêm yêu thương nhé !

Nguyễn Yến
Nguyễn Yến
6 years ago

Hay quạ a trai Lê Hoàng có gì đó tương tác với bài thơ của Tím Hoa hịihiji????????????????

Nina Tran
Nina Tran
6 years ago

Rất tuyệt vời anh iu ❤️

Thoa Kim
Thoa Kim
6 years ago

Thơ hay quá Lê Hoàng

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
6 years ago

Chúc em

Mai Tinh
Mai Tinh
6 years ago

Thơ hay hình đẹp quá anh ơi

Long Hoa
Long Hoa
6 years ago

Hay quá Lê Hoàng

Trần Hiền
Trần Hiền
5 years ago

Thơ hay lắm bạn

Tinh Vu
Tinh Vu
5 years ago

Giọt mưa thu giọt lệ tình
Lá thu chín đỏ -sắc tình phôi phai
Contim cửa đóng then cài
Bao lần lá chín tìm người phương xa
Bóng chim tăm cá.ngẩn ngơ
Thâm sâu gói trọn mộng mơ trong lòng
Cất đi những nhớ cùng mong.

Scroll to Top