Bài Thơ: GÓC PHÍA SAU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GÓC PHÍA SAU (Tác giả: Mạc Phương)

GÓC PHÍA SAU
Thơ: Mạc Phương

Anh giấu gì ở trong mỗi nụ cười
Mà nghiêng ngả cả đất trời diễm lệ.
Phút giao mùa bỗng ngọt ngào đến thế
Hoa phượng hồng bắt rễ mạch dư âm.

Anh giấu gì trong câu chữ thì thầm
Mà bâng khuâng lại đâm chồi xanh mướt
Sương chùng chình trên má đào ươn ướt
Nhớ một thời theo ván trượt thời gian.

Anh giấu gì trong những ngón tay đan
Mà xao xuyến lại nồng nàn góc khuất
Như loài hoa vươn lên từ lòng đất
Dẫu khô cằn cũng chất chứa khát khao.

Anh giấu gì sau giây phút hỏi chào
Mà khiến em lại chênh chao rất lạ
Nơi bình yên trong trái tim băng giá
Là tình yêu đã gửi trọn bên anh.

MP 13/4/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
4 years ago

TÌNH KÝ ỨC
Ở ngoài kia trời cứ vẫn cao xanh !!!
Vì sao vậy mà tình Anh nghiêng ngả ?
Mưa giao mùa,mưa vẫn rơi lã chã !!!
Chôn chặt lòng như,chẳng đã yêu thương ???
Con tim hồng vẫn thoi thóp vấn vương !!!
Như vẫn nhớ vẫn thương người tưởng lạ !!!
Ký ức về, lại trào lên tất cả !!!
Có lẽ nào,Anh chả nhớ người xưa ???
Có một người vẫn chờ dưới năng trưa !!!
Anh chạy đến và đưa ô che nắng
Nụ hôn đầu vẫn nồng nàn sốt sắng
Nhưng một thời tự nhiên bẵng tin Anh
Cuộc tình Ta cũng bởi vậy không thành
Em vẫn vậy để giành tình ký ức
Thơ rất hay chúc mừng em Phương Mạc

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Thơ thì em viết quá hay
Đang yêu thèm khát bài này càng yêu

Hoc Vu
Hoc Vu
4 years ago

Chúc mừng em gái anh nhé .
Thơ hay , hình ảnh đẹp , bài thơ rất thật về TC con người.
Cố gắng nhé , mình cũng vậy phải o em ?

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Hay lắm…Cảm ơn.

Bam Boo
Bam Boo
4 years ago

Lăn tròn theo cảm xúc chị oi

Dung Nguyễn Hung Dung
Dung Nguyễn Hung Dung
4 years ago

sao ngồi bn như thế.

Hùng Đình
Hùng Đình
4 years ago

Em giấu gì trong giây phút gửi chào
Mà khiến anh lại chênh chao đến lạ
Nơi bình yên trong trái tim thổn thức
Là tình yêu gửi trọn nơi em

Chanh Ngo Van
Chanh Ngo Van
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá

Thơ Tình
Thơ Tình
4 years ago

Thơ hay thi hữu !

An Binh
An Binh
4 years ago

Thơ hay và ý nghĩa lắm đấy chị ơi

Hùng Phan
Hùng Phan
4 years ago

đẹp quá

Bình Minh
Bình Minh
4 years ago

Hay quá chị ạ ???

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
4 years ago

Chẳng dâu gì em chỉ chút hương nồng
Của một tình yêu vừa mới chớm nở ở mùa xuân

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
4 years ago

?

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
4 years ago

Hay lắm Phương Mạc . Ngày mới An Vui Em nhé .

Nguyễn Ngọc Thoan
Nguyễn Ngọc Thoan
4 years ago

thơ hay như em đó

Phuong Hoang
Phuong Hoang
4 years ago

Rất hay bạn ơi

Ma Phung Minh
Ma Phung Minh
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Ngô Thế Sự
Ngô Thế Sự
4 years ago

Hay quá em ơi

Dung Nguyễn Hung Dung
Dung Nguyễn Hung Dung
4 years ago

chúc em ngồi buồn chiều nhé.

Hoàng Hạc
Hoàng Hạc
4 years ago

Bài thơ hay và rất ngọt ngào

Dung Nguyễn Hung Dung
Dung Nguyễn Hung Dung
4 years ago

phuong mac ơi. tối em ko đi đâu hả.

Dung Nguyễn Hung Dung
Dung Nguyễn Hung Dung
4 years ago

thì đi uống nước đi

Dung Nguyễn Hung Dung
Dung Nguyễn Hung Dung
4 years ago

sẽ hết buồn mà.

Dung Nguyễn Hung Dung
Dung Nguyễn Hung Dung
4 years ago

vậy em bn gì.

Dung Nguyễn Hung Dung
Dung Nguyễn Hung Dung
4 years ago

bn bản thân em.

Dung Nguyễn Hung Dung
Dung Nguyễn Hung Dung
4 years ago

bn vì đó.

Dung Nguyễn Hung Dung
Dung Nguyễn Hung Dung
4 years ago

chia sẻ miền vui cho.

Dung Nguyễn Hung Dung
Dung Nguyễn Hung Dung
4 years ago

ai cũng lên facebook bn hoặc khóc.

Dung Nguyễn Hung Dung
Dung Nguyễn Hung Dung
4 years ago

ko biết sao nữa.

Dung Nguyễn Hung Dung
Dung Nguyễn Hung Dung
4 years ago

vì tình yêu.

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

GIẤU HÌNH VÀO TRONG GIẤC NGỦ

Anh giấu em vào trong mỗi nụ cười
Nghĩ về em là trong người hào hứng
Vượt suối đèo trên đôi chân thẳng đứng
Mưa non ngàn thác lũ xối dọa đe

Anh giấu em vào trong những lũy tre
Tỏa bóng mát mỗi trưa hè oi bức
Có hình em anh thấy mình thổn thức
Đêm đêm nằm trong giấc ngủ chiêm bao

Dáng hình em như ánh sáng vì sao
Đêm loé sáng chiếu soi vào khoảng tối
Không chần chừ và cũng không thể vội
Như mùa Xuân lững thững lại trong năm

Giấc mơ Hồng cũng có lúc xa xăm
Canh giấc ngủ cho anh nằm đêm ngủ
Khi trời Hồng cũng có khi vần vũ
Giấu hình em vào giấc ngủ mỗi đêm

Tuan Quach
Tuan Quach
4 years ago

Hay lắm Phương Mạc !

Hà Thu Dương
Hà Thu Dương
4 years ago

Phương Mạc ơi thơ bạn hay quá

Ngọc Mai
Ngọc Mai
4 years ago

Hay lắm c iu

Scroll to Top