GÓC NHÌN YÊU DẤU
Thơ: Mạc Phương
Trong đôi mắt em anh là tất cả.
Là sao trời là khí thở ô xy.
Là nụ cười lấp lánh dưới hàng mi.
Là nỗi sầu với sức ỳ ngàn tấn.
Bởi trước anh em thấy mình thiển cận.
Luôn mỏi mòn tự vấn biết bao điều.
Lúc vắng anh bàn chân bước liêu xiêu.
Giữa thênh thang con đường chiều cô độc.
Ngước nhìn lên những tòa nhà cao ốc.
Là khoảng trời lồng lộng rợp màu mây.
Là ánh nắng nhấp nháy dưới hàng cây.
Mà ở đó dâng đầy niềm khát vọng.
Bên sườn non em nhớ hoài dáng vóc.
Lúc hoàng hôn vàng óng sợi nắng rơi.
Em nhỏ bé bên anh suốt một đời.
Luôn dồn nén chơi vơi nơi lồng ngực.
Có lẽ là ẩn sâu trong tiềm thức.
Một mối tình cũng rất mực bình yên.
Bởi đã yêu dáng vóc lữ khách hiền.
Nên mơ mộng một thiên đường hạnh phúc.
MP 10/7/2018
Ảnh internet
Rât hay hinh ảnh đep noi ve phụ nữ thuy mi nêt na rât hay
Ngày mới vui vẻ và may mắn nha em!.
ANH
Trong đôi mắt em , anh là tất cả
Bầu trời cao em nhìn ngắm thâu đêm
Ánh mặt trời tỏa nắng khắp nhân gian
Làn nước mát khỏa đi trời nóng bức
Ở trong em ngập tràn đầy ký ức
Những buồn vui trong ngực xốn xang
Anh trong em mơ mộng áng mây ngàn
Cơn mưa nhỏ nước khe nguồn róc rách
Anh đối với em như nguồn nước sạch
Làn gió thu xào xạc mãi trong đêm
Giữa không gian ngôi sao rực sáng thêm
Trong giá rét tấm chăn mềm ấm áp
( cảm hứng từ bài thơ trên)
quá hay em à
Thơ hay ! ảnh đẹp lắm nàng thơ ạ ! xem xong rồi còn thấy say say nàng à ! chúc MP ngày mới an nhiên ấm áp vui khoẻ hp nhé !!!!
Có lẽ là yêu mới như thế thôi em..
Trân trọng lắm tình yêu em dành tặng..
Hay quá chị iu
Thơ hay tuyệt ảnh đẹp lắm em gái ơi
Hay Qúa ạ .!??
Hay quá Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé
Thơ hay ảnh đẹp bạn ơi
Rất hay ạ
thơ rất hay
Tuyệt lắm bạn chúc bạn buổi chiều vui vẻ
Thơ hay bạn !
Hay lắm chị iu
Hay tuyệt
Hay hay hay.
Bài thơ tự do hay lắm bạn !
Bài thơ hay tuyệt chị yêu xinh đẹp ơi Buổi tối vv ngọt ngào nhé chị
Thơ rất hay em ui
Thật hay cho bài thơ. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành
Thơ rất hay ấy ơi
Thơ hay
Hay quá , Em
Hay lắm em , ảnh dẹp
?
Hay lam bai tho. Chuc dem vui ve hanh phuc nhu y
Hai năm rồi em vẫn chờ vẫn đợi
Người xa ơi…chẳng thể tới bên anh
Dẫu em biết tình cảm quá mong manh
Nhưng mãi mãi… mình đồng hành anh nhỉ ?
Tuyệt lắm. Mến chúc em tôi buổi chiều nhiều vui và hp nha.
Thơ hay và hay thơ.
Hay lắm không biết người yêu còn là gì nữa nhỉ
Xạo.
Hii
Thơ hay quá , chúc mừng em gái nhé !
Hay lắm……Chúc bình an…