Bài Thơ: GÓC KHUẤT TRÁI TIM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GÓC KHUẤT TRÁI TIM (Tác giả: Mạc Phương)

GÓC KHUẤT TRÁI TIM
Thơ: Mạc Phương

Tím ngàn năm biểu tượng của nhớ thương.
Dẫu cách xa vẫn bồi hồi ký ức.
Dòng thời gian đã ghi sâu dấu. mực.
Giữa cuộc đời hoa tím mãi lung linh.

Ngày lại ngày bằng lăng đón bình minh.
Cánh hoa tàn đã bay theo chiều gió.
Nhưng hồn hoa luôn nhớ lời anh ngỏ.
Nắng cuối mùa gom sắc tím yêu thương.

Nhớ nha anh thu mãi mãi vấn vương.
Bóng hình anh in sâu trong tâm khảm.
Gió nhẹ nhàng đưa bàn tay khẽ chạm.
Máu tim hồng cuồn cuộn nhớ mùa yêu.

Bước chênh chao trên con phố chiều chiều.
Một lần mong được cùng anh sánh bước.
Giữa mùa thu thảm lá vàng óng mượt.
Bóng đổ dài xao xuyến trái tình si.

Trong kí ức anh còn nhớ những gì ?
Nơi thành phố còn rung rinh màu nắng,
Trong tim anh có còn thời áo trắng ,
Vị ngọt ngào của năm tháng tình yêu ?

Đã xa rồi bóng dáng nét yêu kiều.
Bao khát khao rưng rưng nơi khóe mắt.
Hoa nghẹn ngào suốt nửa đời gom nhặt.
Mãi nâng niu góc khuất của trái tim.

Bằng Lăng Tím: 9/8/2016
Ảnh: internet

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Vân
Thanh Vân
7 years ago

Thơ hay hình đẹp

Vượng Vũ
Vượng Vũ
7 years ago

Một màu hoa như mang bao e ấp
Để một thời ai gửi mộng theo hoa
Mùa tựu trường bao người hoang hoải nhớ
Ánh mắt nhìn trìu mến đến đến là

Trong cơn mơ tà áo dài tha thướt
Vệt gió dài bay trong nắng vàng thu
Lời định nói chợt đà như quên hết
Đành ngu ngơ trong câu hát thì thầm

Đêm về ngắm trăng vàng soi bóng nước
Cố quên đi tà áo của ai bay
Nhưng nào đâu nào quên sao được
Bằng lăng in tím rịm một góc rồi…

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Hữu Hồ
Hữu Hồ
7 years ago

Rất hay cảm ơn blt rất nhiều

Công Tử Bạc Liêu
Công Tử Bạc Liêu
7 years ago

thích

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Rất hay

Thao Lethi
Thao Lethi
7 years ago

Rất hay

Phu Nguyen
Phu Nguyen
7 years ago

hay lam tim a

Phu Nguyen
Phu Nguyen
7 years ago

hay lam Tim a ! tuyet voi nhung con dau nua tinh yeu thoi ao trang.

Hưng Bui
Hưng Bui
7 years ago

Lời thơ rất hay ảnh đẹp lắm bạn ạ,chúc BLT luôn luôn vui khỏe trẻ đẹp và hạnh phúc nhé.tặng bạn

Hien Van Nguyen
Hien Van Nguyen
7 years ago

Nho toi nguoi cu qua e oi

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Bài thơ hay lắm !

Bố Hiến
Bố Hiến
7 years ago

tho hay hinh dep doi lang man

Đặng Quang
Đặng Quang
7 years ago

Thơ rất hay ảnh rất đẹp

Ngoc Nguyen Le Ho
Ngoc Nguyen Le Ho
7 years ago

Hoa Bằng Lăng muôn đời mang sắc tim .
Và muôn đời chiếm hai chữ thủy chung.
Chuyện tình yêu muôn thuở cũng mông lung.
Nên màu tím là mãi mang nhiêu tâm sự.

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Thơ hay

Phúc Ngô
Phúc Ngô
7 years ago

Màu Huế chung thủy

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Bạn hiền..

Tahir Pervaiz
Tahir Pervaiz
7 years ago

Cute

Cồ Mạnh Sơn
Cồ Mạnh Sơn
7 years ago

Ảnh đẹp thơ hay.

Mưa Trái Mùa
Mưa Trái Mùa
7 years ago

Chuc Bang Lang Lang buôi chiêu vui ve .

Thiên Thọ
Thiên Thọ
7 years ago

bài thơ rất hay

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Hay lắm,ai cũng có cái góc khuất ấy nhất là sinh ra vào cái thời,yêu không dám nói,tới chẳng dám gần.Đến lúc có chút tuổi,bố mẹ,gđ bắt đi lấy chồng,thế là cả đời sống với cuộc tình khập khiễng.Rồi con tim cứ dõi theo những góc khuất ấy.

Van Thanh
Van Thanh
7 years ago

Dc day ban.

Đỗ Văn Hùng
Đỗ Văn Hùng
7 years ago

Mình Thích

Trần Thị Thanh Thủy
Trần Thị Thanh Thủy
7 years ago

Hay lắm BLT ơi, thơ dạt dào cảm xúc, tím cũng là màu mình iêu thích nhất. Trong thơ có tân sự của mình, cám ơn nhé BLT.

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Bằng Lăng Tím!
Anh nhớ rồi thu mãi mãi vấn vương
Như ôm ấp ôi tình thương em đó!
Biết nói gì đây em được thấu rõ
Hãy chờ anh em đừng bỏ giữa đường.
Hi…hi…QH chúc BLT…

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay lắm em

Dung Nguyen
Dung Nguyen
7 years ago

Chuc blt vn buổi sáng vv.

Hữu Chân
Hữu Chân
7 years ago

Ôi nhớ quá ! màu hoa xưa ấy ! Màu tím yêu đương,thuở hẹn hò !

An Bùi
An Bùi
7 years ago

Tho viet hay lắm BLT oi

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Bằng lăng hoa tím thật xinh tươi
Môi hé nụ cười bao người biết
Thơ bằng lăng mới tuyệt làm sao
Các chàng say đắm luôn thầm ước
Mong có ngày kết mối tơ duyên

Ngoc Lan Pham Thi
Ngoc Lan Pham Thi
7 years ago

Cho cua moi nho cho cua yeu đuong cho cua noi đau.!

Phi Do
Phi Do
7 years ago

Chúc cuối tuần vui ve nhe

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Hôm nay ngày chủ Nhật vườn tao ngộ Anh đến thăm Em đường quang….sự im lặng đáng sợ của…gom lại tập thơ hay thấy hồi x…chúc chủ Nhật vui vẻ và tươi đẹp .

Thanh Vu
Thanh Vu
7 years ago

Tuyệt vời!

Scroll to Top