Bài Thơ: GÓC KHUẤT (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: GÓC KHUẤT (Tác giả: Phú Sĩ)

GÓC KHUẤT
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ Đinh Kim Chung)

Trên góc phố màn đêm về lạnh lẽo
Khắp nẻo đường quạnh quẽ chẳng người qua
Dáng hắt hiu còm cõi tấm thân già
Bởi gánh nợ hai vai gầy chẳng hết

Bước liêu xiêu tiếng rao buồn da diết
Khách qua đường chẳng biết mấy người thương
Bởi mưu sinh ai cũng lắm nẻo đường
Bao vất vả nỗi lòng còn thương lắm

Ta vẫn mơ những tấm lòng nồng ấm
Máu tim hồng chảy thắm mảnh đời côi
Cho tuổi già thôi bươn chảy ngược xuôi
Cho ấm áp những đêm về cằn cỗi

Đời vốn thế, thời gian rồi trôi mãi
Lối đường về in hằn dấu chân chai
Thương lắm thì cũng chỉ giúp đôi ngày
Đâu thể mong người đời ai giúp mãi

Đêm đông lạnh gió càng thêm tê tái
Biết cháu con có còn nhớ thương bà
Hay tuổi già lây lất bóng đơn xa
Khi đau ốm biết có ai thương hại

Rồi một ngày trời mưa buồn dầu dãi
Chẳng còn ai thấy bóng dáng đêm dài
Bà lão già đã kết thúc nợ đời vay
Chẳng khói hương chẳng có người đưa tiễn…
.
ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngọc Lan
Ngọc Lan
8 years ago

Tuyệt lắm a Phu Si

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Buổi tối an vui em nhé

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Bài thơ E đã viết lên sự thực cũa cảnh đời… Bài thơ hay và buồn lắm Phú Sĩ.

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
8 years ago

Ở một đất nước nghèo như nước ta.người già chưa đc hưởng bao nhiêu phúc lợi xã hội.các cụ lại rơi vào hoàn cảnh túng thiếu,vẫn phải lo miếng ăn hàng ngày,thực sự vất vả,mong cho cuộc sống dần đc cải thiện thôi em à

Chu Khắc Lượng
Chu Khắc Lượng
8 years ago

Thơ : Đinh Kim Chung cũng như qua bài họa của Phú Sỹ rất hay.
Xin cảm ơn các bạn , đã cho đọc
giả và mọi người được thưởng thức
qua những suy nghĩ nghệ thuật
bằng những khổ thơ sâu sắc gây chiếm dụng lòng người. Mong được thưởng thức nhiều nữa những
tác phẩm hay từ các bạn..!

Chúc các bạn mạnh khoẻ và
thành đạt . Xin chân thành cảm ơn..!

C . L . Lượng..!

Hang Cao
Hang Cao
8 years ago

Me gia den gio nay con phai buon gach ban bung that toi cho me

Phú Sĩ
Phú Sĩ
8 years ago

Cam on ban

Ellen Khanh
Ellen Khanh
8 years ago

Hoi nhung ai tren doi. Con me. Ngay va. Luon. Dung de me don coi.

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
8 years ago

Hay nhé Phú Sĩ. H rất thích bài thơ này.

Phan Thanh Hưng
Phan Thanh Hưng
7 years ago

Thương mẹ nhiều lắm

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Cảm động lắm.Xin mọi người để yên,tôi đang khóc.

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
6 years ago

Đọc thơ em cảm động nhớ đến Mẹ một thời vất vã vì con

Đặng Tình
Đặng Tình
6 years ago

Hay , buồn !

Nguyễn Dự
Nguyễn Dự
6 years ago

Tâm trạng …

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ cảm động quá

Minh Hoàng
Minh Hoàng
6 years ago

Thơ Phú Sĩ hay lắm ! M.H sẻ chia ;
Nhìn cảnh đời…biết bao người cơ nhỡ
Người qua đường chỉ còn biết xót thương
Thương thân phận,tình đời mãi còn vương !
Nhưng bó tay,chẳng làm sao giúp đỡ .

Mong xã hội hết những người khổ sở !
Người với người được đầy đủ vui tươi .
Chẳng tiếng kêu than, chỉ những nụ cười .
Mong mong lắm,biết bao giờ có được !?…+

Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Tội

NamGiang Nguyen
NamGiang Nguyen
6 years ago

Hay ý nghĩa e ạ…

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
6 years ago

Tuyệt vời lắng đọng lòng người

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ hay, cảm động lắm em.

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay giàu cảm xúc lắm tg ạ.. Chúc tác giả buổi chiều tràn ngập niềm vui yêu thương ấm áp HP đong đầy

Hoa Phạm
Hoa Phạm
6 years ago

Thơ tám chữ rất hay
Ảnh minh họa rất xác với ý thơ Tuyệt

Nghia Dao
Nghia Dao
6 years ago

Đọc mà thấy cay cay khoé mắt .nhìn cụ thấy thương quá

Gia Hân
Gia Hân
6 years ago

Bài thơ cảm động biết nhường nào. Cuộc đời Mẹ cô đơn quá Mẹ ơi.

Võ Văn Bảy Nghĩa
Võ Văn Bảy Nghĩa
6 years ago

Rất rất tuyệt …

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời , những vần thơ buồn vời vợi…!

Huong Nguyen
Huong Nguyen
6 years ago

Da gia roi ma cung o duoc huong qhuoc vay troi con ba dau roi sao ma thuong cu qua di

Phượng Nguyễn
Phượng Nguyễn
6 years ago

Thay thuong qua minh nhu vay sao khoe nhu cu nay thuong thuong …

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Bài thơ hay thật đầy cảm xúc . Tuyệt quá Phú Sĩ!

Thoại Lê
Thoại Lê
6 years ago

Bài thơ hay cảm xúc tg ơi chúc tg buổi trưa vv đông đầy niềm vui hp bình an nhé

Scroll to Top