Bài Thơ: GÓC KHUẤT (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GÓC KHUẤT (Tác giả: Mạc Phương)

GÓC KHUẤT
Thơ: Mạc Phương

Mỗi cuộc đời đều có nhiều góc khuất
Mà mỗi người luôn hành khất trả vay
Và cố gắng giấu nhẹm nó hàng ngày
Bởi quá khó để lấp đầy tâm tưởng.

Có góc khuất khiến sui ta lệch hướng
Nên vô tư không lượng được sức mình
Ta dấn bước bởi ý nghĩ đinh ninh
Ở nơi đó bản thân mình hết khổ.

Có góc khuất ẩn chứa nhiều bão tố
Ta vô tình gục đổ trước yêu thương
Bởi khát khao đã nhuốm đỏ bụi đường
Đã mệt mỏi trên dặm trường hy vọng.

Có góc khuất ta vô cùng lóng ngóng
Khi biết mình ước vọng quá xa xôi
Chẳng thể trao ai đó một nụ cười
Ta đã gom cả nửa đời vất vả.

Có góc khuất khiến trái tim mệt lả
Bởi nhớ nhung đã hiện quá rõ ràng
Mỗi lời nói đều réo rắt ngân vang
Và khắc ghi ở mỗi trang cảm xúc.

Có góc khuất luôn rộn ràng náo nức
Mà mỗi ngày vòm ngực chẳng bình an
Rồi mỏi mòn mơ người đó sẻ san
Vài tin nhắn cũng ngập tràn vui vẻ.

Có góc khuất chỉ một mình lặng lẽ
Bởi biết rằng chẳng có vé cho mình
Nếu có thể gặp lại lúc còn xinh
Chắc góc khuất ấm bình minh hạnh phúc…

Còn góc khuất cuối tuần Phương xin chúc
Bạn bè vui ở mọi lúc mọi nơi
Và ai ai cũng dư rả nụ cười
Luôn bình an sống cuộc đời thanh thản.

MP 27/10/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
La Quang Tý
La Quang Tý
4 years ago

Thơ hay. Chúc mừng nha

Tuan Quach
Tuan Quach
4 years ago

Bài thơ hay lắm Phương Mạc

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Bài thơ hay, góc khuất cuộc đời chứa đựng nhièu cảm xúc

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
4 years ago

Hay quá xá!

Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Khánh Hòa
4 years ago

Thơ hay tâm trạng …
Buồn thì xoa dịu nó đi
Niềm riêng còn đoạn đường đi cuối chiều

Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Khánh Hòa
4 years ago

?

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Tuyệt vời! Chúc vui vẻ nhé.

Cuối Trời
Cuối Trời
4 years ago

Bài thơ hay xin chúc mừng chị iu

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Hạt Cát
Hạt Cát
4 years ago

???

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em

Huu Nghi
Huu Nghi
4 years ago

Rất hay.

Quan Anh
Quan Anh
4 years ago

Rất tuyệt vời em à

Phạm Triều Hải
Phạm Triều Hải
4 years ago

Thơ hay

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
4 years ago

Có góc khuất mở lòng ra mới biết
Ha lòng rồi trăn trở biết
Dường bao
Hay quá MP. . .

Kha Dang
Kha Dang
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời nha

Tân Trường Xuân
Tân Trường Xuân
4 years ago

Chúc mừng bạn

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Tuyệt

Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Văn Đức
4 years ago

??

Thuc Nguyen Hong
Thuc Nguyen Hong
4 years ago

Chúc mừng bài thơ hay em

Kim Tran
Kim Tran
4 years ago

Bài thơ hay hình ảnh cũng rất đẹp..

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Hay,đẹp…Cảm ơn.

Tiến Nhàn
Tiến Nhàn
4 years ago

Hau quá Bạn ơi ??

Le Dinh
Le Dinh
4 years ago

xin chuc mung ban co bai tho rat hay?

Thu Cát Nguyễn
Thu Cát Nguyễn
4 years ago

Thơ rất hay bạn

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

Thơ hay lắm chứa bầu tâm sự

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Hay lắm bạn ạ.

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Ý nghĩa lắm chị iu ạ.

Vinh Quang
Vinh Quang
4 years ago

Thơ hay lắm

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
4 years ago

Hay quá
Cô gái xinh

Lãng Tữ Nguyễn Hùng
Lãng Tữ Nguyễn Hùng
4 years ago

Tuyệt vời

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Hay quá chị à

Sông Hồng
Sông Hồng
4 years ago

Thơ hay !

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị yêu ạ ảnh đẹp em chúc chị một tuần mới với tất cả yt

Scroll to Top