GÓC KHUẤT
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Nơi góc khuất để nhìn ra trời rộng
Rồi hỏi lòng có giống cuộc đời ta
Ở ngoài kia nhiều ánh sáng chói loà
Ta lại chọn một ngã ba không tưởng
Chắc có lẽ sai lầm trong định hướng
Bản thân mình tưởng tượng những niềm vui
Khi vỡ ra để lòng thấy ngậm ngùi
Bao cay đắng ngọt bùi ta nhận lãnh
Nơi góc khuất vùi mình trong ảo ảnh
Khẽ mỉm cười mà ánh mắt sầu bi
Giữ lại đây từng mảnh vỡ ôm ghì
Lòng hiu hắt nhớ người đi xa mãi
Một góc khuất trong tâm hồn tê dại
Trách chi đời hoang hoải với cô liêu
Ôm bi thương thành nỗi nhớ thật nhiều
Nơi góc khuất tìm những điều sót lại
Bởi ta đã gặp quá nhiều ngang trái
Ngã ba đường lối rẽ phải chọn thôi
Yêu đương xưa thành giấc mộng xa rồi
Một góc khuất làm tim côi lạnh lẽo.
DH
bai tho hay
Thơ hay ảnh đẹp lắm người ơi
hay qua a
Bài thơ hay
hay qua tinh yeu oi
Bài thơ hay lắm anh
Bài thơ hay, xin chúc mừng tg
Hay Lam anh à
Hay lắm anh à
Hay em..
hay lắm anh ơi
Hay quá bạn
Hay lắm em
Bài thơ hay quá em ơi
Hay lắm anh
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Chúc anh trai Btvv hạnh phúc an lành
Thơ hay thi hữu !
bài Thơ hay lắm em
Buổi trưa v nhé a
Thơ hay lắm
Hay em ơi !
Thơ hay và tâm sự quá bạn ạ
Bài thơ rất bank
Bài thơ hay lắm a
Thơ hay lams bạn hiền.!….
Hay quá Dương Hoàng ơi
Nhiều tâm trạng đan xen
Bai thơ hay lam tg oi mến chúc tg vui tươi hp
Rất hay giầu suy tư em
Hay lắm nha bạn
Thơ hay bạn, chúc buổi trưa vui vẻ .
Bài thơ anh viết hay tuyệt anh.
Góc khuất thật tuyệt vời! Chúc mừng em!
Chúc em một buổi chiều nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé!
Bài thơ hay ảnh đẹp á anh ơi
Bài thơ rất hay
Thơ hay giàu cảm xúc
Bài thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu
Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay
Thơ hay quá bạn ơi!
*
Nơi góc khuất nghe lòng uất ức!
Ai đang ngồi tiếng nấc rền vang?
Phải anh thi sĩ D H?
Tương tư bến mộng lệ chan chứa rồi!!….
*Đùa một chút cho vui đừng giận nhé!
Rất tuyệt vời!
Lời nhẹ nhà g, giàu hình ảnh, dạt dào cảm xúc
Mến chúc em và gđ ngày mới vui – khoẻ- nhiểu may mắn trong cuộc sống!