GÒ CÔNG CHIỀU MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Chiều mùa đông anh về với Tiền Giang
Trời Gò Công nắng hanh vàng trong gió
Lăng Hoàng gia nằm bên đường rộng mở
Chim hót ca hoa nở lúc đông về
Mảnh đất phương nam ai đã từng nghe
Gò Công biếc xanh miền quê đẹp quá
Nơi sinh ra những mẫu nghi thiên hạ
Bởi đất này có hoa lá xinh tươi
Anh gặp em cô gái hé môi cười
Nơi Soài Rạp nước chảy xuôi ra biển
Phong cảnh hữu tình con tim lưu luyến
Chợt nhớ về những câu chuyện chiến công
Nguyễn Huệ một thời thắp lửa Gò Công
Trương Định xưa vì non sông quyết chiến
Quá khứ oai hùng nơi đây hiển hiện
Ta tới Tân Thành bãi biển mây bay
Cảnh đẹp mê hồn anh thấy ngất ngây
Muốn được cùng em nắm tay dạo bước
Ngắm biển Tân Thành mênh mang sóng nước
Để thấy quê mình từng bước đổi thay.
Duyêt. Mai xuống nhận chức Giám đốc Sở VHTT nhé.
Hay lắm anh à buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nhé anh
Anh huan .tam hon tho’ sau lang .dia danh hai chu go cong cau chuyen vui mot thoi de nho’ .nhieu khi cuoc doi theo loi phat .sac sac …o …o .chi de to len nhung loi phat day ….
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ tư vui vẻ, bình an.
Bong hong tim .dep the .duoc ngam .duoc chiem nguong. Moi nguoi co thay dep o chu .
Em thấy không những cảnh quan ở Gò Công đẹp mà con gái Gò Công cũng đẹp ha anh.
Em đi bóng ngả đường quen.
Áo bà ba lộng gió ghen mây hờn.
Bay bay trong gió chập chờn.
Nhẹ mềm cánh bướm đang vờn gió sông.
Ơ kìa…con gái Gò Công.
Duyên ơi mái tóc xanh đồng lúa xa.
Dạ,bởi em mới nói gái Gò Công cũng tuyệt vời lắm anh ạ .
Anh Huân giỏi thiệt đó,am hiểu rộng,làm thơ hay,công danh thành đạt…rất khâm phục anh!
Rất tuyệt vời nha