Bài Thơ: GIỮA THU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: GIỮA THU (Tác giả: Hồng Giang)

GIỮA THU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Nắng mệt mỏi đậu trên cành hoa Sữa
Thu giật mình một nửa đã trôi qua
Có điều gì vương ánh mắt thiết tha
Mà bối rối nhạt nhòa chiều tháng tám

Mây vẩn vơ lang thang trời u ám
Gió dỗi hờn đeo bám giọt sầu vương
Lá vàng khô rụng kín nửa cung đường
Chiếc ô che chao nghiêng làn tóc rối

Thời gian cũng dường như trôi chẳng vội
Cứ dềnh dàng men lối cũ nhởn nhơ
Tiếng chuông ngân chiều buông xuống thẫn thờ
Bàn chân bước đợi chờ con đường vắng

Ly cafe uống một mình chát đắng
Nỗi cô đơn lẳng lặng đến nao lòng
Câu thơ buồn nào ai nỡ uốn cong
Để day dứt đục trong đời thi sĩ

Giữa thu rồi sao em còn suy nghĩ
Cho nhạt chiều …
Rầu rĩ ….
Nửa vần thơ !
28/08/2017 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Hay lắm

Ha Le
Ha Le
3 years ago

Bài nào cũng hay cũng da diết nồng nàn quá tg à chúc ngày mởi vv an lành .nha

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Ly ca fe uống một mình chát đắng
Nỗi cô đơn lẳng lặng đến nao lòng

Bao yêu thương cùng nhung nhớ chờ mong
Cứ xuyến xao trong lòng người nơi ấy
Một mình anh , một nỗi cô đơn , ly ca fe chát đắng trong chiều buồn trống vắng
Ôi…thương quá là thương , thương chàng thơ đến ngẩn ngơ khờ dại
Bài thơ rất hay , xin chúc mừng Hồng Giang , cảm ơn chàng nhiều lắm
Chúc Hồng Giang buổi chiều ấm êm hạnh phúc

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay tuyêt. Mà sách của e đâu đợi mãi

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

?? Cảnh đẹp Mùa Thu trước Giáo Đường ..
Chiếc Nón che nghiêng và cô gái với chiếc Áo Dài trắng bay trong gió..rất nên Thơ..!! Cảm ơn Hồng Giang Tác giả viết Bài Thơ GIỮA THU rất hay ..đầy vơi..nhiều cảm xúc..!!

Scroll to Top