Bài Thơ: GIỮA THU 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: GIỮA THU 2 (Tác giả: Hồng Giang)

GIỮA THU 2
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Se lạnh rồi có phải đã giữa thu
Em có nghe tiếng Cu gù gọi bạn
Nửa vầng trăng ai trót đem rao bán
Nửa bên này vỡ rạn những suy tư.

Măt hồ nghiêng in đáy nước chần chừ
Gió lay nhẹ lắc lư màn đêm vắng
Người ra đi vần thơ sao chát đắng
Đêm lạnh lùng im ắng đến nôn nao.

Có phải chúng mình đã hết khát khao
Như thủa ấy chiều nào ta hò hẹn
Bờ môi ai khiến tim anh ứ nghẹn
Ánh mắt nhìn e thẹn cháy si mê.

Có phải xa rồi thu lạnh tái tê
Quán vắng nhỏ đợi em về se sắt
Bản tình ca vẫn câu hò khoan nhặt
Nay lạc vần loa tắt nhịp chông chênh.

Có phải đời người một kiếp lênh đênh
Bao sóng gió…
Gập ghềnh…
Trong bão tố!
13 /09/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ em hay ảnh minh hoạ đẹp

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Hong Lien
Hong Lien
3 years ago

Bài nào cũng sâu lắng tác giả ơi ??

Phạm Kiên
Phạm Kiên
3 years ago

Cảm ơn bạn
Đọc thơ của bạn hay năm

Hue Bui
Hue Bui
3 years ago

Tuyệt quá tác giả ơi

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Hay tuyệt

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Lời thơ sao mà…!Yêu cũng khổ phải không anh . Thương nhớ đợi chờ trách hờn than thở .
Ui đủ . Thơ va hình thật đồng hợp hay tuyệt vơi thi sĩ a .??????????????????????????????????????

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Người ra đi vần thơ sao chát đắng
Đêm lạnh lùng im ắng đến nôn nao
Năm canh dài một mình ai thao thức
Ngóng trông hoài trong khắc khoải đơn côi
Ngọt ngào mà sâu lắng đến vô cùng
Xin chúc mừng và cảm ơn nhiều lắm Hồng Giang
Chúc Hồng Giang buổi tối cuối tuần yêu thương thật nhiều bên gia đình chàng nhé

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG

Huynh Hong
Huynh Hong
3 years ago

Bản tình ca với câu hò khoan nhặt
E vẫn đợi vẫn chờ mỗi hoàng hôn…

Hằng Vũ
Hằng Vũ
3 years ago

Thật tuyệt vời
Xin chúc mừng anh cùng với bài thơ hay!

Scroll to Top