Bài Thơ: GIỮA THÁNG MƯỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: GIỮA THÁNG MƯỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

GIỮA THÁNG MƯỜI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Giờ đây đã giữa tháng mười
Muốn về chốn cũ gặp người năm xưa
Cuối thu thời tiết giao mùa
Thương em ngày ấy vẫn chưa biết gì

Lệ sầu chưa ướt hoen mi
Ngây thơ mắt biếc xuân thì xinh tươi
Trên môi lấp lánh nụ cười
Chính em ngày ấy là người trong mơ

Dịu hiền trong trắng ngây thơ
Còn anh mới lớn dại khờ biết chi
Ba năm tới lớp cùng đi
Biết bao ký ức mùa thi cuối cùng

Chúng mình hai đứa người dưng
Nắm tay ta nói ngập ngừng tiếng yêu
Nụ hôn ngây ngất phiêu diêu
Cuối thu ngày ấy một chiều bên sông

Ngờ đâu em bước theo chồng
Tiễn em vạt cải trổ bông hoa vàng
Anh về trên chuyến đò ngang
Tháng mười se gió chiều hoang tím màu.

Sài Gòn, Ngày 11/10/2020

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hương Lương
Hương Lương
3 years ago

Cuối thu thời tiết giao mùa
Thương em ngày ấy vẫn chưa biết gì
Hay và cảm động lắm tác giả ơi

Trần Minh Nghĩa
Trần Minh Nghĩa
3 years ago

Đời anh nay lỡ chuyến tàu
Tìm em giờ ở nơi đâu lúc này
Anh về bến cũ hôm nay
Chỉ còn thương nhớ ngày này năm xưa

Phạm Thị Nga
Phạm Thị Nga
3 years ago

Hay quá
Chúc mừng tác giả

Dung Nguyen
Dung Nguyen
3 years ago

Bài thơ đong đầy cảm xúc bạn ah!

Thuc Nguyen
Thuc Nguyen
3 years ago

Đúng là.. thiết tha.đầy lưu luyến

Trần Hoà
Trần Hoà
3 years ago

“Giữa tháng mười”_là bài thơ về Tình yêu trong sáng tuổi học trò trong ký ức đẹp đẽ của tác giả ! Tất nhiên là tuyệt đẹp rồi ! Song mấy ai đã yêu từ thủa học trò hả Huân Nguyễn Đình ơi!
Chúc em vui vẻ và hạnh phúc nhé!

Scroll to Top