Bài Thơ: GIỮA DÒNG ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: GIỮA DÒNG ! (Tác giả: Phú Sĩ)

GIỮA DÒNG !
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác )

Ta tìm nhau giữa cuộc đời đầy biến động
Đâu là tấm chân tình chia sẻ những hoài mong
Nghiệt ngả tình trường ta ở ngã ba sông
Chọn dòng nào để đời ta thôi nổi sóng

Đời đã cho ta những tháng ngày lạc lỏng
Mỏi mệt đã phủ đầy sầu nặng quảng đường qua
Ta mới hiểu thêm nhiều về muôn vạn xót xa
Tự an ủi cố gắng tự mình ta bước tiếp

Ta tìm nhau !
trong bình lặng giữa dòng đời nhộn nhịp
Mượn cái nắng muộn màng sưởi hộ trái tim băng
Mong sao ta gặp nhau nơi cuối nẻo vầng trăng
Đánh thức cuộc tình sau bao mùa khô hạn…

Ta vẫn biết đường tình nhiều sóng gió
Trắng xóa cuộc đời trôi nổi cuốn theo mưa
Tiếc thương chi những dầu dãi thuở xưa
Hãy đón đợi ngày xuân ngọt ngào trong nắng ấm…

Ta lặng lẽ cùng đời trôi đi theo dòng chảy
Thân mỏng manh trước cơn xoáy bể dâu
Ta sẽ mãi tìm nhau trên con sóng bạc đầu
Một chữ tình trong quảng đời ta còn lại ?!

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Chúc ngày mới an lành hp em nhé

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt lắm- Cám ơn Phú Sỹ

Anh Thi
Anh Thi
8 years ago

Thơ hay lắm !

Hoang Vu
Hoang Vu
8 years ago

CUỐI DÒNG…

Ta gặp nhau giữa mù khơi biển động
Ta lạc loài ngơ ngác đến gặp em
Em là bến yên bình ta muốn ghé
Bớt nỗi nhọc nhằn tìm chút ấm êm

Ta đã lang thang trong tháng ngày lạc lỏng
Gối đầu đêm thui thủi một mình
Không bóng người cũng chỉ biết làm thinh
Nhìn mưa nắng qua bốn mùa thay đổi

Ta gặp nhau ngỡ ngàng như khô hạn
Gặp mưa rào đất trổ khắp đầy hoa
Ta cùng nhau hát khúc hoan ca
Bỏ sau lưng những ngày đầy giông bão

Ta hãy cho nhau những gì đời còn lại
Những đắng cay ta uống trọn cùng nhau
Hãy quên đi những ngày tháng lao đao
Lau nước mắt để cùng cười em nhé …

Hvu 09.12.15

Linh Phuong Linh
Linh Phuong Linh
8 years ago

Biển mênh mông sóng vỗ ngọt ngào
Xanh biêc xa xăm bíêt bến nào lặng sóng
Để ta neo con thuyền đã nhiều năm lạc lõng
Thiếu tình em nên bơ vơ jưa biển khơi .
Chuc anh nhieu sức khỏe ,ngập chàn hạnh phúc

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
8 years ago

Rất hay rất tình

Phú Sĩ
Phú Sĩ
8 years ago

Thanks

Vũ Đăng Khoa
Vũ Đăng Khoa
8 years ago

Hay hay … quá…:)

Scroll to Top