Bài Thơ: GIỮA ĐỜI HIU QUẠNH (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: GIỮA ĐỜI HIU QUẠNH (Tác giả: Dương Hoàng)

GIỮA ĐỜI HIU QUẠNH
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Giờ làm gì xua đi hết sầu vơi
Ta một bóng giữa cuộc đời hiu quạnh
Đời là thật hay một cơn ảo ảnh
Sao niềm đau luôn vây cánh trong lòng

Tháng ngày buồn cùng với nỗi chờ mong
Chỉ là mộng hay là vòng hư ảo
Khiến ta phải sống như người lơ láo
Rồi lang thang lối độc đạo riêng mình

Hay đời là chuỗi ngày sống viễn chinh
Luôn vướng bận một chữ tình đắm đuối
Ôm hoài vọng cùng chơi trò rượt đuổi
Và tổn thương phần cuối thuộc về mình

Để bao ngày ta phải sống phiêu linh
Thấy mỏi mệt vì chữ tình lai láng
Muốn quên hết để trôi vào dĩ vãng
Có được không ngày tháng khổ đau nhiều

Giờ một mình bước từng bước chân xiêu
Thấy nhức nhối mỗi buổi chiều buông phủ
Đêm tối nhạt thêm nhớ thương tình cũ
Lấy cô đơn làm bạn rủ đi cùng.

D H

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Trần Mộng Vy
Trần Mộng Vy
5 years ago

Hay lắm tg ơi chúc luôn vv thi hứng mỗi ngày

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Bài thơ hay lắm em

Trần Loan
Trần Loan
5 years ago

Hay lắm e trai nhé heee

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi nhưng sao lại buồn vậy bạn

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
5 years ago

Bài thơ rất hay và cảm xúc, hình ảnh đẹp lắm tg ơi

Sức Sống Mới
Sức Sống Mới
5 years ago

Thơ hay ,sâu lắng. Chúc mừng anh.

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Sao lam tho nge ma buon wa vay a.

Hải Dương
Hải Dương
5 years ago

Mến chúc muôn điều tốt đẹp nhé bạn ơi

Thích Nữ Thường Lý
Thích Nữ Thường Lý
5 years ago

Bài thơ rất hay.Dạt dạt cảm xúc…nhưng nghe rất buồn…xót xa lắm tác chú Hoàng ơi…!Hãy quên đi cho lòng mình thanh thản.chúc chú luôn an lạc.vạn sự bình an.cát tường như ý

Hoa Le
Hoa Le
5 years ago

Rất hay ,chúc mừng bạn

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
5 years ago

anh trai buổi trưa vui vẻ ak ? ? ?

Mỹ Dung Đỗ
Mỹ Dung Đỗ
5 years ago

Thơ hay truyền cảm lắm em trai

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu ! Chúc an vui & nhiều thi hứng nhé !

Phúc Nam
Phúc Nam
5 years ago

Lấy cô đơn làm bạn rủ đi cùng … cảm động quá bạn ơi ….!!!

Tango Nguyen
Tango Nguyen
5 years ago

Thơ hay

Ngô Bill
Ngô Bill
5 years ago

Bài thơ hay lắm tác giả ơi!

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay lắm dh..

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho hay lam a oi! A lam tho giong tam trang e dang buon do a. E chuc a buoi trua vui ve a nhe!

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
5 years ago

Sao lại ghi thơ Thanh Hùng , em ko hiểu , khó hiểu quá

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Hay nè nhe

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Cảm ơn người viết thơ hay
Tình thân thương khiến nỗi buồn tan biến
Trái tim kia một lần xao xuyến
Khi đến đêm nghe nức nở tình về
Chỉ là thơ cũng thấy lòng hạnh phúc
Dù mộng mơ thôi cũng như đời thực
Trái tim côi run trống ngực liên hồi
Rồi từng đêm nổi nhớ kia canh cánh
Lạc mãi trong giấc ngũ chẵng rời xa
Nỗi buồn kia in dấu một thời
Giờ nhạc phai khi có người bên cạnh
Cảm ơn người cho em giấc mơ hoa
Cho em thấy tình yêu còn nồng thắm
Dương hoàng. Em cảm ơn anh viết những bài thơ hay tuyệt mang đến cảm xúc cho mọi người vv hp một tí từ anh

Nguyễn Hà
Nguyễn Hà
5 years ago

Thơ buồn quá tác giả ơi .

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Hay lắm anh ơi. Buổi trưa vui vẻ anh nhé!

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Rất rất hay

Quang Tuấn
Quang Tuấn
5 years ago

Vui nhé

Bảo Lưu
Bảo Lưu
5 years ago

Hay lắm luôn em ơi
Mãi cao trào thi hứng nhé

Trinh Quang Dieu
Trinh Quang Dieu
5 years ago

???

Lê Vũ
Lê Vũ
5 years ago

Thơ hay lắm bạn.chúc nghỉ lễ vv

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng bạn
Chúc bạn buổi chiều an lành vui vẻ

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Bày thơ rất hay ạ..

Scroll to Top