____ GIỮ TRỌN MỘT TÌNH YÊU ________________
Thơ: Lê Hoàng
Lê Hoàng
Giọt nắng buông dài ngõ hẹn nhau
Còn đây nỗi nhớ trái tim nhàu
Hình dung dáng nhỏ hoài nương náu
Giữ trọn ân tình dẫu nhói đau
Gặp gỡ mà chi phút hẹn đầu
Cho mình thổn thức những canh thâu
Niềm tin đã gửi vào yêu dấu
Nguyện sẽ muôn đời có bể đâu
Người ơi ! Vụn vỡ nhặt thêm sầu
Lặng lẽ bên đời những giọt ngâu
Dẫu biết tình anh người chẳng thấu
Từng đêm vẫn nhớ phút ban đầu
Giữ mãi ân tình có biệt nhau
Chia xa cách trở nguyện không nhàu
Em về hạnh phúc , tôi đứng lại
Ngẫm nghĩ riêng mình lệ buốt đau.
Không khen nữa nhá
Hay mà buồn thật !
Lê Hoàng!
Thơ rất hay, hình tuyệt đẹp! QH chúc LH….
Hay nè anh
Gặp gở mà chi phút hẹn đầu.
Cho mình thổn thức những canh thậu
hay thật LH ạ!
Một bài rất hay.Mến chúc Lê Hoàng buổi chiều vui vẻ nhé.
Rat hay em
hết chổ nói luôn e hay quá đi
Hay quá anh ơi!mong ai đó hiểu được những vần thơ này anh nhỉ
Rất hay anh
Bt hay chúc sk, thân thương.
Tuyệt vời quá em yêu Lê Hoàng à !!!
Chúc em chiều đông đầy hạnh phúc nha !!!
Hay quá e iu ơi
Kỷ niệm ngày xưa thật dạt dào
Ân tình đẹp mãi tựa trăng sao
Chôn lòng hạnh phúc nơi miền ảo
Gió thoảng trào dâng cảm xúc vào
Tuyệt quá à
Hay lắm ạ
Thơ hay thưa thầy