Bài Thơ: GIỮ LẠI CHO EM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: GIỮ LẠI CHO EM (Tác giả: Phú Sĩ)

GIỮ LẠI CHO EM
Thơ: Phú Sĩ

Giữ lại cho em nắng Hạ chiều
Bao ngày xây đắp mộng thương yêu
Ước hẹn năm xưa nay đã lỡ
Đơn lối dòng đời bước quạnh hiu

Giữ lại cho em điệu ve gầy
Tiếng lòng thổn thức vẫn còn đây
Rẽ lối ngược dòng đời xô đẩy
Biết có còn nồng hương đắm say

Giữ lại cho em những tháng ngày
Phượng hồng em nhặt gió lung lay
Ép vào lưu bút hai cánh bướm
Mơ mãi một đời đượm thắm duyên

Giữ lại cho em nỗi ưu phiền
Sóng dồn gió cuộn nối liên miên
Duyên nợ bướm hoa còn lưu luyến
Giữ lại ngọt ngào,,,…. Tuổi thần tiên….

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ha Nguyenthai
Ha Nguyenthai
6 years ago

Quá hay bạn cho ai lại nhớ về tuổi thơ học trò quá vậy

Trần Đức
Trần Đức
6 years ago

Giữ lại đi em mộng êm đềm
Cái thủa ngày nào mình mới quen
Nguyện Thề ước hẹn về một chuyến
Thỏa nỗi mong chờ hẹn lại nên

Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
6 years ago

Rất hay thơ bạn.

Giấc Mơ
Giấc Mơ
6 years ago

Thơ hay quá à em yêu

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay em gái iu

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Thơ em tuyệt lắm phú Sỹ

Mỹ Liên
Mỹ Liên
6 years ago

nồng hương thoản gió thơ đem lai

Mỹ Liên
Mỹ Liên
6 years ago

nồng hương gió thoản thơ đem lại
kỷ niệm ngọt ngào thơ đắm say

Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
6 years ago

Giữ lại cho anh cánh phượng hồng
Của mùa hè củ có còn không ?

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Phú Sĩ

Đặng Lợi
Đặng Lợi
6 years ago

giữ lại cho em một cái hôn
có mầu hoa phượng đỏ tâm hồn
có chiều hôm ấy trăng non nhú
em nhắm mắt vào cho anh hôn

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
6 years ago

Tuyệt lắm bạn mến ơi

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Hay lắm em

Nguyen Quy
Nguyen Quy
6 years ago

Bài thơ hay,lưu luyến…

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ hay lắm, mượt mà quá em.

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

??Rất hay chúc em ngày vui nhiều may mắn??

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Rất hay. Chúc Phú Sỹ ngày mới tràn đầy niềm vui nha.

Thanh Hoa
Thanh Hoa
6 years ago

Bạn yêu ơi !

Minh O Pham
Minh O Pham
6 years ago

Thơ hay!

Scroll to Top