Bài Thơ: GIỮ GÌN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: GIỮ GÌN (Tác giả: Hồng Giang)

GIỮ GÌN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Cơn gió lạnh đạp tung niềm trăn trở
Sao em đành để nỗi nhớ cong vênh
Cuộc tình mình bao chìm nổi lênh đênh
Cơn sóng dữ gập gềnh con thuyền nhỏ

Giữa cuộc đời còn mang nhiều khốn khó
Ta tình cờ ngày đó vấn vương nhau
Muốn cận kề xoa dịu những nỗi đau
Để ái ân khỏi nhuộm mầu u ám

Để đông về chẳng đâu còn ảm đạm
Má ửng hồng không rám bởi nắng mưa
Ta vén vun nhặt nhạnh chút duyên thừa
Bù đắp lại những điều chưa trọn vẹn

Hỏi tình si tại sao còn ứ nghẹn
Đem gió mùa len lén cứa tâm can
Để nắng mưa cứ xen kẽ ngập tràn
Gieo nhung nhớ ngút ngàn trong nhung nhớ

Trời trở gió vần thơ tình dang dở
Hãy giữ gìn ….
Đừng để lỡ ….
Người ơi !
15/12/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngọc Diệp
Ngọc Diệp
7 years ago

Hay lắm tgiả ơi !

Lúa Miền Tây
Lúa Miền Tây
7 years ago

Thích .

Thuý Lan
Thuý Lan
7 years ago

Tuyệt vời lắm nha bạn

Lien Nguyen Nguyen
Lien Nguyen Nguyen
7 years ago

Hay lắm a buổi trưa vui vẻ a nha

Mai Hoa
Mai Hoa
7 years ago

Hay lắm tặng hoa nè…!

Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
7 years ago

Hãy giữ gìn đừng để lỡ…người ơi… ?☺;)))

Bình Minh
Bình Minh
7 years ago

Yêu mãnh liệt, nồng nhiệt…ui chao ui thật tuyệt!

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
7 years ago

Hay quá anh ạ

Lê Ái Liên
Lê Ái Liên
7 years ago

Thiệt mặn nồng ngọt ngào đằm thắm thiết tha qúa lão Giang ui hihi?

Nguyễn Thị Hồng Vân
Nguyễn Thị Hồng Vân
7 years ago

Khi nào rảnh bàn đạo thơ tý ,em thấy thơ anh cũng cao đấy.

Lưu Quang Tuấn
Lưu Quang Tuấn
7 years ago

bài thơ rất hay ,bố cục chặt chẽ,lời thơ rất lãng mạn

Nga Đặng
Nga Đặng
7 years ago

Nghẹn lòng …

Quy Tran
Quy Tran
7 years ago

Thơ bạn viết bài nào cũng hay và tình cảm quá????

Scroll to Top