Bài Thơ: GIỌT NƯỚC MẮT (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: GIỌT NƯỚC MẮT (Tác giả: Hoàng Lan)

GIỌT NƯỚC MẮT
Thơ: Hoàng Lan

Giọt nước mắt em dành cho anh đó
Thấm vào đâu anh có biết hay không
Tháng với năm cứ mãi mãi xuôi dòng
Cả bốn mùa xoay vòng thương và nhớ

Giọt nước mắt âm thầm rơi duyên nợ
Theo dòng đời trăn trở nhịp thời gian
Nguyệt tơ sao gieo cay đắng bẽ bàng
Để đôi tim ngỡ ngàng trong tiếc nuối

Giọt nước mắt, nụ cười xen hờn tủi
Ngọt, mặn, cay đôi môi đỏ hương nồng
Ngày anh về còn xa lắm phải không?
Đừng trả lời, để em mong em đợi

Giọt nước mắt theo tháng ngày mong mỏi
Dành cho anh khi mỗi độ trăng tròn
Lúc anh buồn nhìn trăng ở đầu non
Nụ cười em còn long lanh ngấn lệ…!
HL

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
6 years ago

Hay tuyệt em gái

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Hay lắm pé
Yêu là khổ mà sao mình vẫn kệ
Vẫn lao vào để chấp nhận yêu thương
Rồi từng đêm thao thức với canh trường
Ta mới hiểu tình vương bao khổ lụy..

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Hay lắm E

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
6 years ago

Thơ quá hay, tình cảm chứa chan dạt dào!

Diem Nguyen Duong
Diem Nguyen Duong
6 years ago

Thơ sâu lắng và chân thành .

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
6 years ago

Giọt nước mắt làm tim anh thổn thức
Tái tê lòng khi ngắm trái trăng non
Thôi em ah xin đừng khóc nỉ non
Rồi một ngày anh sẽ về em nhé

Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
6 years ago

Thơ hay….

Thuong Hưu
Thuong Hưu
6 years ago

Cứ trải lòng trong nổi nhớ vấn Vương.
Những yêu thương và nhung nhớ mong chờ.
Đây tình yêu cho tháng ngày mơ mộng.
Một ngày kia chung bến bờ hạnh phúc.
Sẽ bên nhau ỡ từng nơi từng lúc..
Chẳng phải buồn mà nhớ nữa đâu em…
Những lúc này lòng thấy nhớ thương em.
Nhìn trăng non rớt bên thềm chiếc bóng..
…….chúc em một giấc ngủ ngon nha..hihihi…

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
6 years ago

Thơ hay nha e gái.. hay wa xá luôn nè

Dang Ngan
Dang Ngan
6 years ago

Rất hay

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Xuân quyện lại giọt tình nặng nợ
Hè mang về giọt nhớ yêu thương
Thu vàng sắc giọt vươg giọt vấn
Để đông tràn ấm mãi tình nhau
Cảm tác thơ hay
Chúc mừng

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Bài này nghe buồn quá HL ơi !

Trần Phương
Trần Phương
6 years ago

Khóc đi em bao tháng ngày thui thủi
Cho vơi đi bao héo hắt trong lòng
Đời là bể khổ như nước xuôi dòng
Anh muốn nói chẳng thể nào cất tiếng

Doan Do
Doan Do
6 years ago

Giọt nước mắt làm đau tim vỡ….buồn lắm Lan HoàngHoàng ah

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
6 years ago

Thơ hay dạt dào cảm xúc

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
6 years ago

Hoàng lan ơi thơ hay lắm buổi chiều vui vui nhé

Son Tran
Son Tran
6 years ago

Có lẽ nào tình mình lại như thế
Theo tháng năm mòn mỏi đợi chờ
Để lệ sầu ướt đẫm cả trang thơ
Cứ mịt mờ theo thời gian chẳng đợi

Hạ đã qua và nàng thu đang tới
Vời vợi cao sao nắng vẫn oi nồng
Hay bởi vì nàng hạ mải ngóng trông
Nên không muốn để cuộc tình lỗi hẹn

Em yêu ơi dù tình chưa trọn vẹn
Dẫu sang hèn cũng không thể đổi thay
Rồi mai đây chắc chắn có một ngày
Anh sẽ mang lời ru tình dâng tặng

Cố lên em và xin đừng lo lắng
Đắng cay nào rồi cũng sẽ đi qua
Tình đôi ta hương lửa thêm mặn mà
Anh sẽ trả nụ cười thay giọt lệ

Vương Quan
Vương Quan
6 years ago

Hay lắm ạ

Ngọc Hương
Ngọc Hương
6 years ago

Hay lắm bạn iu.

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

Bài thơ hay.. rất truyền cảm: Giọt nước mắt theo tháng ngày mong mỏi
Dành cho anh khi mỗi độ trăng tròn
Lúc anh buồn nhìn trăng ở đầu non
Nụ cười em còn long lanh ngấn lệ…!

Đào Trương
Đào Trương
6 years ago

Hay lắm bạn ui…

Hoa Huỳnh Hoa Huỳnh
Hoa Huỳnh Hoa Huỳnh
6 years ago

Tuyệt lắm luôn hl ơi.

Trần Giáp
Trần Giáp
6 years ago

rất hay đấy cháu ..
giọt nước mắt em mang đậm tháng ngày
vào thơ lan tỏa từ xa cũng thấy
lâu ngày đã trở thành vị chát cay
thấm vào ly rượu hàng ngày của anh.
(chú vui nhé, không có gì)

Duy Loan
Duy Loan
6 years ago

Sao thấy nặng lòng lắm chị ơi.

Trần Hoàng Nam
Trần Hoàng Nam
6 years ago

Nhiều bài hay lắm em à .. Thứ 7 vui vẻ, hp, bình an em nhé .. Mến tặng em cây bắp cải hồng nè

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
6 years ago

Hay quá Hoàng Lan buổi chiều vui vui nhé

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Sao ngấn lệ mãi cay nồng trong khoé mất
Chẳng làn mi nào ngăn nổi sầu rơi
Mãi xa cách cho tình càng vương vấn
Tao hoá ơi ! Những cảnh nợ đời …

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Dạo này vắng thế Hoàng Lan ơi ??
Nhớ người, nhớ cả vần thơ
Tình ai đâu đó, gieo sầu mênh mang
Thu sang cho nắng hanh vàng
Buồn gieo trong gió, lá vàng nhẹ bay

Nguyễn Chinh
Nguyễn Chinh
6 years ago

Anh xin lỗi Hoàng Lan và 60 Người bạn đã kết bạn, vì lý do đặc biệt nên Anh đã tạm cắt toàn bộ việc kết bạn. Sẽ trở lại sau!

Scroll to Top