GIỌT NẮNG BÊN THỀM
Thơ: Bằng Lăng Tím
Em ngồi lặng… thầm đếm đong nỗi nhớ
Xuân đã về hoa nở sắc hồng tươi
Nụ tầm xuân chúm chím hé môi cười
Cây tỉnh giấc nắng ngời trên lá biếc
Lao xao gió Đông qua như thầm tiếc
Xuân đã về da diết bản tình ca
Khắp muôn nơi muôn tia nắng chan hòa
Rơi từng giọt vỡ òa bên ô cửa
Én bay liệng xuân nồng thêm chan chứa
Đã mấy mùa hai đứa ở xa nhau
Chim hoan ca đào mai thắm sắc màu
Ngày nắng đẹp về mau anh yêu nhé
Tay đan nắm cùng bên nhau vui vẻ
Em tựa đầu lặng lẽ phút giây yêu
Muốn cùng anh san sẻ biết bao điều
Bên thềm nắng giọt chiều rơi còn đọng.
Bài thơ thật nồng nàn chị Tím Lăng Bằng ! Chúc chị cũng có ngày cuối tuần thật nhiều vui tươi …
Hay lắm Tím ơi ! Cuối tuần nhiều sức khỏe nhiều niềm vui nhe bạn!
HẠNH PHÚC ƠI …
Nắng sẽ hồng tô thắm má giai nhân
Em anh đẹp trong ngần đến thánh thiện
Đôi mắt biếc ?trong veo luôn hiển hiện
Tâm trí anh ngự diện một bóng hình
Em của anh má lúm thật tươi xinh
Hoa cúc nở nghiêng mình trong e thẹn
Yêu da diết một tình yêu trọn vẹn
Gốc si tình ta hẹn bến trăm năm
Giọt nắng ngoan bên võng vẫn yên nằm
Lao xao gió dương cầm ngân nga khúc
Em hãy ngủ cho ngoan đừng thao thức
Rưng rức mi… lồng ngực lại râm rang
Anh muốn em nhỏ bé ạ …nồng nàn
Nụ cười ấm hòa tan bầu ngực nở
Muốn giọt nắng lỏi len vào hơi thở
Sưởi giấc nồng em đó … hạnh phúc ơi !
…
Chúc Tím vui nhé em
Bài thơ nhẹ nhàng, rất hay
Rất hay Tím Lăng Bằng
Anh đang về quê, TB, em có về ko.
Bài thơ hay lắm Trường Vũ ơi, Tím cảm ơn bạn.nhiều nhé, chúc bạn chiều cuối tuần vv
Deanna Hong
Tím cảm ơn bạn nhiều lắm, chúc bạn chiều cuối tuần ấm áp vui vẻ nhé
Bài thơ rất hay Tím Tím Lăng Bằng ơi! Rất nhẹ nhàng sâu lắng
Em cảm ơn chị Kim Loan nhiều ạ, chúc chị luôn vui khởe, bình an chị nhé
Phương Huỳnh bạn iu, Tím cảm ơn bạn thật nhiều, chúc bạn chiều cuối tuần vui vẻ, bình an, hp nhé
Hay lắm em…
Mấy bữa nay anh bậm quá … khất em nhé
Chúc em vui vẻ hạnh phúc