___ GIỌT NẮNG BÂNG KHUÂNG ____________
Thơ: Lê Hoàng
Lê Hoàng
Bâng khuâng nắng.. gội tóc mây chiều
Giọt rớt rơi đầy khắp lối yêu
Ánh mắt nhìn mày cong lá liễu
Lòng xao xuyến thấp thỏm ai nhiều
Nắng mỹ miều hôn khẽ má nàng
Chờ hoài nhỏ ghé bước tìm sang
Mình tôi vẫn nhủ rằng năm tháng
Sẽ ngọt ngào thôi hỡi chớ màng
Đường rơi nắng đổ sợi hanh vàng
Ai nhặt gom dùm kẻ thở than
Một vết hằn sâu chừng dĩ vãng
Hồn thơ thẩn.. dạ mơ màng
Anh dep tho hay lam anh
hay
Hay hay nai nai
Thơ hay ảnh đẹp. Chúc em vui khỏe và hp
Trái tim yêu !!!
Hay lắm anh ạ.. buổi tối vui nhé anh
Tho rat hay
Thơ hay ảnh đẹp chúc anh buổi tối vv nha
Cảm ơn lh vì mỗi ngày 1 bài thơ. Xua tan mệt mỏi???
Chờ hoài nhỏ ghé bước tìm sang
. nhỏ của thầy ghé chưa thầy?
Thơ hây. ngưỡng mộ thầy
Chúc thầy đêm an lành nhé
Hay quá đệ ạ
Hay
Thơ hay quá phải phóng nhanh kẻo mọi người xem hết mất
hay
Tuyệt vời