Bài Thơ: GIỌT MƯA THU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: GIỌT MƯA THU (Tác giả: Tùng Trần)

GIỌT MƯA THU
Thơ: Tùng Trần

Em xa anh đã bao mùa mưa đổ
Nhưng tim này chẳng còn chổ cho ai
Giọt mưa thu hay mắt lệ tuôn hoài
Bổng tháng năm anh thấy dài vô tận

Hạ qua đi thu cũng về mấy bận
Sao bóng hình cứ lẫn quẫn bên anh
Vắng em rồi con phố cũ buồn tênh
Dù vẫn biết chúng mình xa nhau mãi

Bổng nhớ em giọt lệ sầu tuôn chảy
Đôi chân trần cứ hoang hoải héo hon
Khi qua ngang con phố cũ đường mòn
Vì anh biết ta chẳng còn nhau nữa

Rồi nhủ thầm con tim này đóng cửa
Đã đủ rồi chan chứa giọt lệ cay
Em bây giờ đang hạnh phúc bên ai
Chắc cũng quên những tháng ngày kỷ niệm

Có đôi khi anh nghe hồn tắt lịm
Chợt vô tình ngồi đếm ngược thời gian
Rồi nhớ em mắt lại cứ tuôn tràn
Nghe xót xa bẽ bàng câu duyên phận

Em sang ngang anh không lời hờn giận
Chỉ trách mình sao lận đận hẩm hiu
Kiếp cơ hàn đành phải mất người yêu
Lệ chia ly trong chiều thu buồn bã

29/07/2016

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mọi Văn
Mọi Văn
7 years ago

chj Minh Ngọc chiu vv chj nhe

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Tung Tran
Thơ buồn dẫn dắt người xem qúa say xưa đến nuoc mắt lưng tròng..
Thơ hay Tuyệt vời …i chuc chieu vui vẻ,chúc mừng bai thơ hay sáng lạng như hia hồng …i

Thuong Missyou
Thuong Missyou
7 years ago

Rất hay ạ!!! 🙂
Chúc buổi tối vui vẻ nhé 🙂 🙂

Truong Tran
Truong Tran
7 years ago

hay lam

Bồ Công Anh
Bồ Công Anh
7 years ago

Chúc buổi tối vv. Ấm áp nhé anh

Cuong Nguyen
Cuong Nguyen
7 years ago

Tung Tran ban ui Sao ban Viet buon den vay ? Nhung ma rat hay .

Thuy Kim Nguyen
Thuy Kim Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt vời

Xuan Vu
Xuan Vu
7 years ago

Lời thơ da diết, mang đầy tâm sự. Hay lắm Tung Tran ạ.

Tịnh Tâm Bui
Tịnh Tâm Bui
7 years ago

Hay qua

Nguyen Phuong
Nguyen Phuong
7 years ago

Thơ buồn ,người có buồn như thơ không bạn

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Tho tinh buon ban viet rat hay.cuoc chia ly nao cung buon đam le

Hang Lam
Hang Lam
7 years ago

Hay tuyet

Nguyễn Thanh Nga
Nguyễn Thanh Nga
7 years ago

Thơ hay đầy cảm xúc

Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
7 years ago

?

Nhi Van
Nhi Van
7 years ago

Hay cam đông qua

Dung Vân
Dung Vân
7 years ago

Buồn nhưng hay lăm e!

Hà Bùi
Hà Bùi
7 years ago

Hay lam bam oi

Que Lo Mai
Que Lo Mai
7 years ago

Bai tho rat hay buoi toi am ap nha anh Tung Tran

Vân Hùng
Vân Hùng
7 years ago

Bài thơ hay quá

Thuong Dung
Thuong Dung
7 years ago

Lệ chia ly e khóc đã thành quen
Khen ai khéo vẽ lên cơ sự này

Nguyễn Tường Tâm
Nguyễn Tường Tâm
7 years ago

Thơ hay lắm

Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
7 years ago

Thơ hay lắm. Chúc mừng bạn nha.

Tran Thuy An
Tran Thuy An
7 years ago

Rat hay …Mua Thu goi nho goi buôn …..

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
7 years ago

Anh đi rôi đã bao mùa lá rụng
Nhưng tim này vẫn chan chứa lệ cay

Vu Thi Bảo Quyên
Vu Thi Bảo Quyên
7 years ago

Hay lắm bạn ơi

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
7 years ago

Khen muội nè tỷ đừng khen anh tung kkk

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
7 years ago

Hi hi cảm ơn tỷ nhiều nhé

Hoa Đại Dương
Hoa Đại Dương
7 years ago

Tặng cả triệu đóa hồng luôn này. Thấy tui hào phóng hông!!

Scroll to Top