Bài Thơ: GIỌT LỆ BUỒN (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: GIỌT LỆ BUỒN (Tác giả: Hoàng Lan)

GIỌT LỆ BUỒN
Thơ: Hoàng Lan

Em hiểu rồi anh ơi thôi đừng khóc
Giọt rơi nhiều tình lẩn khuất phải không?
Nước mắt anh nhỏ từ quả tim hồng
Anh giữ lại ở trong lòng sâu thẳm

Em hiểu rồi đã từ lâu, lâu lắm
Anh khóc mà cố nén để em vui
Chỉ riêng anh thâu đêm mãi ngậm ngùi
Đếm thời gian chôn vùi đi tất cả

Em hiểu rồi tình anh là sóng cả
Giữa biển đời vội vả chẳng bình yên
Tình anh thôi cho em phút êm đềm
Say giấc mộng tròn đêm trăng ghé bến

Em hiểu rồi tình anh thôi không đến
Gửi vào trăng yêu mến vỗ về em
Đêm từng đêm trăng nghiêng bóng bên thềm
Ngăn giọt lệ rơi vào em tỉnh giấc.
HL

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đỗ Như
Đỗ Như
7 years ago

Thơ hay ngọt ngào lắm em ơi

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Cảm ơn chị nhiều nhé

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Sao hiu con trai du vay pe

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Chút chút thôi Bác Hien Le ạ

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Thấy nhiều mà…hj

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Em hiểu rồi sao để anh phải khóc; Chút tâm tư anh gánh nặng bên mình; Nếu thương anh em ơi hãy chung tình; Đừng dồn bước như giấc mơ em nhé

Hoàng Nghĩa
Hoàng Nghĩa
7 years ago

Anh và em hai phương trời xa thẳm
Gửi chút yêu theo ngọn gió ấm êm
Nhớ thương nhau trong giấc mộng từng đêm
Để mai này tình đôi ta trọn vẹn

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Bạn biết không mình khóc lại thêm sầu
Chúng mình hai đứa đã hiểu nhau
Lời yêu thương ấy nhờ trăng nhé
Sẽ quyết dựng xây mãi bên nhau
Hoàng Lan

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
7 years ago

Thơ hay , tình cảm dạt dào tha thiết!

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
7 years ago

Hay quá chị oi em chuc buoi toi vv chi nhe
….hai chung ta ở hai đầu nổi nhớ
Gởi niềm tin vào những giấc mơ hoa
Mong gần nhau chung dưới một mái nhà
Nhung tất cả chỉ còn là hư ảo
Hai ta đi dưới khung trời mưa bão
Trach cao xanh tạo chi cảnh lá lay
Để cho ta Vương phải cảnh u hoài
Sầu túi hận khoc thuong Tinh ngang trái !

Thiên Thọ
Thiên Thọ
7 years ago

bài thơ rất tâm trạng

Son Thanh
Son Thanh
7 years ago

Thg ai giu vay nag .oi ?
Tim thuog trog net chu thon
Tim yeu ai len cuon vao trog tho .
Loi tho cho nỗi mong chờ
Loi tho cho phut ngan ngo xao long ..
Hi …

Trương Long
Trương Long
7 years ago

sút động luôn

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
7 years ago

Hay lắm E

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Rat hay tang em le

Theloc Phan
Theloc Phan
7 years ago

Hay lắm em! Hoàng Lan

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
7 years ago

Bài thơ hay cảm xúc

Hoang Sói
Hoang Sói
7 years ago

Hay lắm bạn ơi

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

Bài thơ rất hay .. lắng đọng..

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
7 years ago

Ngọt ngào quá mất

Phuc Tran
Phuc Tran
7 years ago

Nghe buồn buồn

Hồ Loan
Hồ Loan
7 years ago

Tâm tư quá em.

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
7 years ago

Trăng ơi trăng đừng lẩn vào mây nhé
Để cho tôi còn được ngắm trăng côi
Cứ mỗi đêm lặng ngồi bên thềm vắng
Mắt vẫn dõi nhìn theo ánh Trăng trôi
Kkk bận mấy hôm nay mới rỗi.đọc kỹ thấy thơ hay quá anh theo mấy câu nhé em gái nhỏ

Phuc Tran
Phuc Tran
7 years ago

Hồn thơ sâu lắng

Scroll to Top