Bài Thơ: GIỌT BUỒN KHÔNG TÊN (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: GIỌT BUỒN KHÔNG TÊN (Tác giả: Mami Vam)

GIỌT BUỒN KHÔNG TÊN
Thơ: Mami Vam

Buồn…đong đếm tuổi xuân thì con gái
Mười ngón tay không đủ những ngọt ngào
Bao cay đắng tủi buồn sầu ngang trái
Trang giấy dài…đời vô ý tặng trao.

Nụ hôn thắm lạc loài vô tình đến
Rồi ngủ quên trong góc khuất thời gian
Vẫn váy trắng hoa cài cô dâu mới
Chẳng đậm sâu thiếu hương vị nồng nàn.

Bao giọt đắng đọng hoài đôi mắt biếc
Chưa tròn vành đã sớm tắt trên môi
Đo hạnh phúc tính bằng mi li mét
Khổ và đau tựa hải lí xa vời….

__MamiVam__
( Ngân Phạm)

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thao Truong
Thao Truong
8 years ago

Vui len di ban. Chuc ban buoi trua vui ve. An lanh ban nhe

Thanh Chi van Nguyen
Thanh Chi van Nguyen
8 years ago

????

Đại Phong
Đại Phong
8 years ago

Duyệt

Hà
8 years ago

Anh cũng buồn với tâm hồn trĩu nặng
Muốn quên em nhưng xót xa thật nhiều
Quay lưng đi đớn đau mình anh hiểu
Tay nắm chặt mắt nhỏ lệ tình yêu

Thầm Lặng
Thầm Lặng
7 years ago

Hay tuyệt vời

Scroll to Top