Bài Thơ: GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hôm nay ngày giỗ vua Hùng.
Người Việt Nam khắp các vùng non sông.
Đều là con Lạc cháu Hồng.
Cùng chung nòi giống con Rồng cháu Tiên.

Âu Cơ ngày ấy mẹ hiền.
Cùng Long Quân đã kết duyên xây đời.
Trăm con chung trứng một thời.
Là anh em dưới đất trời Việt Nam.

Bao năm vất vả gian nan.
Xây dựng đất nước muôn vàn khó khăn.
Chống giặc phương Bắc ngàn năm.
Các vua Hùng viết sử xanh rạng ngời.

Chúng ta con cháu vâng lời.
Cùng nhau bảo vệ đất trời đảo xa.
Bên nhau đoàn kết thuận hoà.
Xây dựng đất nước chúng ta mạnh giầu.

Cho Việt Nam ngẩng cao đầu.
Vươn ra thế giới năm châu huy hoàng.
Cúi đầu xin thắp nén nhang.
Cầu Vua tổ chốn thiên đàng bình an.

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mỹ Nhiên Trần
Mỹ Nhiên Trần
7 years ago

Em thích 2 đoạn cuối.
Lời khấn rất hay.

Thanh Lan Tran Thi
Thanh Lan Tran Thi
7 years ago

Hay quá a ạ☺☺☺

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.

Pham Thi
Pham Thi
6 years ago

Ôn lại thơ tuyệt vời em ạ

Phạm Dân
Phạm Dân
6 years ago

Trên cả tuyệt vời!

Nguyễn Liên
Nguyễn Liên
6 years ago

Thơ rất hay

Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt
6 years ago

Xây dựng đất nước chúng ta mạnh giàu
Cầu vua tổ chốn thiên đàng bình an
(Thật ý nghĩa chú ơi

Phạm Duyên
Phạm Duyên
6 years ago

Bài viết đã cho chúng ta nhớ về cội nguồn và luôn tự hào về con Rồng cháu Lạc ! Rất tuyệt tác giả ơi !

Triệu Ngọc Nga
Triệu Ngọc Nga
6 years ago

Thơ hay và ý nghĩa quá Cảm ơn tác giả

Phan Thu Ha
Phan Thu Ha
6 years ago

Cho em góp tý anh ơi

“33 tuổi lần đầu về lễ Tổ
Nơi Vua Hùng dựng nước Văn Lang
Con đường mờ bụi vàng và đá sỏi
Đưa tôi về với Đất Tổ – Hùng Vương

Mấy nghìn năm truyền kỳ oanh liệt
Mảnh đất thiêng vẫn sừng sững oai hùng
Đây Đền Thượng, kia Đền Trung, Đền Giếng
Ẩn hiện đâu đây dấu tích cha ông

Dân cả nước hướng về ngày giỗ tổ
Cùng thắp hương để tưởng nhớ công ơn
Bậc tam cấp nghìn nghịt người lên xuống
Vã mồ hôi mà chân vẫn bước dồn

Đứng trên Đền Thượng phóng mắt nhìn bốn phía
Rợp màu xanh thẳng cánh cò bay
Những ô ruộng thẳng như kẻ thước
Xanh mướt một màu trong nắng tháng ba

Đứng trước khoảng đất trời bao la đó
Bỗng thấy trào dâng xúc động nghẹn ngào
Chợt thấy yêu hơn đất trời, cây cỏ
Bao lớp cha anh đã zìn giữ đắp bồi”

(PTH – 10/3/2002 âm lịch)

Hoàng Thị Mai Dung
Hoàng Thị Mai Dung
6 years ago

Những bài thơ này đáng cho vào sách văn học cho học sinh học.

Scroll to Top