Bài Thơ: GIỜ HẮC ĐẠO (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GIỜ HẮC ĐẠO (Tác giả: Mạc Phương)

GIỜ HẮC ĐẠO
Thơ: Mạc Phương

Chắc mẹ sinh em vào giờ hắc đạo.
Nên nỗi đau cứ bám riết từng giờ.
Ngày lại ngày len lỏi cả trong mơ.
Mím chặt môi lệ vẫn trào đáy mắt.

Trăng cuối tuần soi buồng tim se thắt.
Chú dế mèn rỉ rả khóc suốt đêm.
Lặng từng giọt thấm lạnh đẫm môi mềm.
Những canh dài khóc hoài theo năm tháng.

Thao thức chờ đêm tàn canh tới sáng.
Lại gượng cười trong công việc thân quen,
Tâm não nuột khối u sầu len lén.
Đôi mắt buồn ầng ậc nước hoen mi.

Tự nhủ lòng nhớ nữa để làm chi ?
Người dứt tình không bao giờ trở lại.
Trên đường đời đã ra đi mãi mãi.
Cứ mỏi mòn khóc mãi cuộc tình trôi.

Nụ bàng xanh tỏa bóng mát dâng đời.
Trên sườn non tiếng chim ca ríu rít.
Con đường tình còn biết bao mờ mịt.
Hãy vững vàng để bước tiếp ngày mai.

( PH 3/4/2016 )
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Minhson
Nguyen Minhson
8 years ago

Hac xi dau .kaka

Hà Phú Ngọc
Hà Phú Ngọc
8 years ago

Quá hay chị ạ ! Chúc chị cuối tuần nhiều niềm vui chị nhé

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
8 years ago

Thơ trầm lắng u hoài…!
Chủ nhật đầy yêu thương nhé Phượng Hồng!

Xuân Ảnh Đinh
Xuân Ảnh Đinh
8 years ago

Phuong Hong oi ! Thay đổi giờ Hoàng Dao nhé

Tung Le
Tung Le
8 years ago

Tho hay qua

phan Cường
phan Cường
8 years ago

cuối tuần vui nha Phượng Hồng

Benny H Nguyen
Benny H Nguyen
8 years ago

Hay quá !!!
Tôi cũng thế,sanh vào giờ đen đỏ.
Nên cuộc đời vướng mãi kiếp đỏ đen..

Hồng Phượng
Hồng Phượng
8 years ago

Hay lắm em iu..

Do Van Minh
Do Van Minh
8 years ago

Ummmmmmm hay qua

Donglam Tran
Donglam Tran
8 years ago

Họa cho vui nhe!
Gió thổi bên nay cánh bướm xinh
Từng đàn sáo nhỏ hót réo mình
Chim kêu ríu rít êm tai quá
Thác đổ từng cơn nước lung linh.

Sơn Trần
Sơn Trần
8 years ago

Vậy đổi thành Hoàng đạo nhé em..

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
8 years ago

Moi môt bai tho PH la môt tâm su .Chuc PH chu nhât nhiêu niêm vui nhe

Hai Buito
Hai Buito
8 years ago

Rất hay Phượng Hồng

Nguyen Manh Hung
Nguyen Manh Hung
8 years ago

Vui lên Bạn, Phía trước là BẦU TRỜI cơ mà…. Chúc an nhiên nhé.

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
8 years ago

Bài thơ hay lắm
Một nỗi buồn sâu nặng

Hạnh Mai
Hạnh Mai
8 years ago

«Hãy vững vàng để bước tiếp ngày mai».đó là câu tuyệt vời nhất

Trung Le
Trung Le
8 years ago

Rất hay Phượng Hồng. Chúc em ngày cuối tuần vui vẻ.

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
8 years ago

Anh ko muốn nhìn em đau khổ mãi.
Em đừng buồn nếu như đời thiếu anh.
Cũng đừng khóc vì một người ko đáng.
Ko mang đến cho em nụ cười và hạnh phúc.
Một điều bình thường mình ko phải của nhau.
Phía sau nụ cười ẳn khuất một niềm đau.
Nên nước mắt đôi khi là vô nghĩa.
Tình yêu là ảo vọng phải ko em.
Đã chẳng thể chung đường ta chia sẽ.
Lúc em buồn ko có anh bên cạnh.
Thì bên em cũng đã có một người.
Người này tốt hơn anh gấp vạn.
Hãy làm bạn mãi mãi với người ta…
Phượng Hồng ! Bạn iu. chúc bạn mãi vui vẻ,trẻ trung xinh đẹp đừng buồn như trong thơ nhé! ^_^

Long Nguyen
Long Nguyen
8 years ago

Nhà thơ kiêm cả thầy xem tướng nữa ha Phượng Hồng hjhj !

Khoat Le
Khoat Le
8 years ago

Co le vay anh sinh gio hac dao…!

Quê Hương
Quê Hương
8 years ago

Thơ hay!

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
8 years ago

Hay lắm ban iu buổi tối vui vẻ nha

Nguyen Thanh Mai
Nguyen Thanh Mai
8 years ago

Hihi. Lời thơ rất hay mình chỉ hay nghe nói giờ hoàng đao hôm nay mới đc đọc bài thơ giờ hắc đao đó ban

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
8 years ago

hay

Hùng Bùi
Hùng Bùi
8 years ago

Đem thì người ta ngủ
Mình cứ thức để buồn…
Ngày đi tìm sợi nhớ
Vá mảnh hồn cô đơn…

Nguyễn Xuân Thị Thuỳ
Nguyễn Xuân Thị Thuỳ
8 years ago

Có chở tâm trạng đời chị trong bài thơ hay, buồn của Phượng Hồng .

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay lắm

Quoccau Tran
Quoccau Tran
8 years ago

Chúc ngày mai tươi sáng, ánh tà dương tỏa trên đôi mắt em..

Tuan Quach
Tuan Quach
8 years ago

Thơ hay lắm, buồn !

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

PH cảm ơn bạn Trương Quang Dục ghé thăm. Chúc bạn tối cn ngọt ngào hp nhé

Scroll to Top