Bài Thơ: GIÓ CHIỀU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: GIÓ CHIỀU (Tác giả: Tùng Trần)

GIÓ CHIỀU
Thơ: Tùng Trần

Khi bất chợt trở về như cơn gió
Những nụ cuời ngày đó đẹp biết bao
Chỉ tiếc thay đã sớm vội phai màu
Ngỡ quên đi nào ngờ còn lưu giữ

Dù dặn lòng giờ chỉ là quá khứ
Hãy buông tay khi mọi thứ an bài
Tự kiếm tìm cho mình một tương lai
Để bước đi nửa đoạn đường còn lại

Nhưng đôi khi nghe tâm hồn ngây dại
Vì mộng đầu theo gió cuốn ngàn mây
Rồi vô tình bởi cơn gió chiều nay
Như trả lại những tháng ngày yên ắng

Nếu được đi trên con đường bằng phẳng
Thì giọt buồn đâu đắng mãi vành môi
Nào phải mình mộng ước quá xa xôi
Chỉ đuợc đi lối đời mình chọn lựa

Thì hôm nay mắt đâu tràn lệ ứa
Khi gió về se lạnh nửa con tim

20/12/2016

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lan Nguyễn
Lan Nguyễn
7 years ago

Mãi buồn

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Buồn pha lẩn niềm vui
Hay lắm em..chuc e bt vui vẻ thât nhiều nha …

Nguyen Hien
Nguyen Hien
7 years ago

Thơ hay mà buồn quá bạn ơi

Nghiem Quynh Nga
Nghiem Quynh Nga
7 years ago

Chieu sân ga

Đặng Thị Huyền
Đặng Thị Huyền
7 years ago

Ban oi ; tho hay qua , chúc Ban buoi toi vv

Canh Trang
Canh Trang
7 years ago

??? thơ hay đọc nghe buồn nhưng hay ???

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Tho a viêt rât rât là hay luc nao e cung mong dọc thơ của a

Thanh Nga
Thanh Nga
7 years ago

Rất hay..

Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
7 years ago

Chàng Muối… như zề…sẽ hokkk..lạnh….?☺;)))

Hang Lam
Hang Lam
7 years ago

Hay qua

Scroll to Top