GIỖ CHA
Thơ: Bằng Lăng Tím
Khói nghi ngút quyện bên di ảnh
Trong căn phòng hiu quạnh chiều đông
Ngân vang mãi tiếng chuông đồng
Giỗ Cha đã đến mà lòng quặn đau
Trái chín ngọt bên cau… trầu lá
Mẹ sớm hôm vất vả nhọc nhằn
Cha nằm đất lạnh không chăn
Khóe mi ướt lệ âm thầm nhớ thương
Giờ đôi ngả âm dương cách biệt
Cha vắng rồi con biết làm sao
Lời Cha răn dạy hôm nào
Trong tim ghi khắc biết bao ân tình
Ngọn nến đỏ lung linh tỏa sáng
Ngoài sân nhà bảng lảng hoa bay
Gió Đông buốt lạnh vai gầy
Giỗ Cha mưa ướt cả ngày không thôi.
BẰNG LĂNG TÍM
6/1/ 2018
Bài thơ hay , cả động lắm em à
Cầu mong cho bác được siêu sanh tịnh độ
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Rất cảm động
Cảm động lắm em!
Bt xúc động chị àh!
Tím iu ơi thắp giùm mình nén tâm nhang cho linh hồn cha nơi chín suối nha iu
Bài thơ rất cảm động đó tím !
A Di Đà Phật
Cầu mong cha của chị chóng được siêu thoát ạ !
Cha Tôi! Một đời bình dị gian lau Ra đi để lại nỗi đau bao người Hồn thiên về với đất trời Tình Thương để Lại muôn đời cháu con Chia sẻ với Tím nha! Sadhu Lành Thay
Hay và xúc động lắm Tím ơi!
Thơ hay lắm
Bài thơ khắc khoải nỗi lòng
Giỗ cha thương nhớ sầu đong ngậm ngùi…
Cảm động quá.cảm xúc bùi ngùi . thơ hay em ơi
Iu Tím quá
Nam mô a di đà phật
Cảm động quá em
Thơ hay cảm xúc lắm Bắng Lăng Tím. Cầu cho hương hồn ông được siêu thoát
Thơ đầy cảm xúc chị yêu ạ
hay quá chị ạ, cảm xúc lắm chị iu
Hay tuyệt luôn bạn iu ơi, gấu trúc rất xúc động khi đọc bài thơ của bạn, dù ba mình đã mất cách nay 28 năm, nhg mình vẫn nhớ thương ba thật nhiều, nên mình rất đồng cảm cùng bạn iu, xin cầu nguyện cho hương linh của bác được vãng sanh Cực Lạc.
xin thắp một nén nhang kính cụ
Bài thơ cảm động em à Bắng Lăng Tím
Thương cha lấy cỏ làm chăn
Lấy đất làm gối cha nằm đếm sao
Đọc thơ em bồi hồi xúc động quá em à chúc cụ siêu thoát ở cõi Vĩnh hằng
Xin chia sẻ nỗi buồn cùng em
Thật xúc động em ơi! Cầu nguyện ông được siêu sinh tịnh độ . A di đà phật !
Xúc động lắm chị à
Bài thơ rất xúc động, kính mong vong linh Bác được siêu thoát !
Nam mô a di đà phật!
Hay lắm bạn.
Bài thơ hay cảm động nhiều
Thơ cảm động lắm em ạ, mến chúc em luôn vui khoẻ bình an.
Xúc động quá em ơi .
Thơ hay cảm xúc dâng trào bạn iu
Bài thơ thật là cảm xúc, chia buồn cùng Tím nhé
Xúc động lắm chị ạ
Nhanh quá em nhỉ cầu mong cho linh hồn cụ sớm siêu thoát về nơi cực lạc nam mô a di đà phật
Bài thơ hay và thật nhiều cảm xúc
Chia sẻ với em nhân ngày giỗ cha nhé Bằng Bắng Lăng Tím Bài thơ thật cảm động.
Chào chị BLT! Bài thơ rất hay, em đọc thấy cảm động quá Chị ạ,tuy em gái cũng cùng cảnh ngộ giống như Chị thôi.em cầu nguyện cho Ba của Chị được về với tây phương cực lạc Chị nhé,em chia sẽ nỗi buồn cùng chị.em Chúc Chị luôn vui và hạnh phúc.hank you!
Cảm động lắm
Thơ hay. Giầu cảm xúc. Xin chia sẻ cùng em….
Chúc ngày mới vv
Bài thơ rất hay và xúc động. Xin chia sẻ cảm xúc về những ngày này cùng TBL nhé!
Bài thơ hay và cảm động lắm .