Bài Thơ: GIÂY PHÚT GIẢI LAO (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GIÂY PHÚT GIẢI LAO (Tác giả: Mạc Phương)

GIÂY PHÚT GIẢI LAO
Thơ: Mạc Phương

( MP – Người ẩn danh )

Sau một ngày vất vả.
Thấy anh ở trên phây.
Em tranh thủ vào đây.
Chào một lời vui vẻ

Hỏi một câu khe khẽ
Anh có mệt lắm không ?
Có người ngóng người trông
Để cùng nhau trò chuyện

Mỗi khi anh xuất hiện.
Em thấy vui vui là.
Tuy anh ở rất xa.
Ngỡ gần ngay bên cạnh

Đời như chắp đôi cánh
Trao đổi vài ba câu
Như có phép nhiệm màu
Tạo nên niềm hứng khởi.

Tặng thêm niềm vui mới.
Trên dọc đường đi qua.
Để đời ngát hương hoa.
Có niềm tin tiến tới

Tuy cách xa vời vợi
Vẫn cứ hướng về nhau
Thơ vẫn đượm sắc màu
Như ở thời xuân trẻ

Người dưng ơi nhớ nhé !
Phía chân trời có em.
Mong hơi ấm êm đềm.
Từ câu thơ anh gửi

MP 27/7/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thông Văn
Thông Văn
5 years ago

Mong tình thơ gắn quyện
Tâm tình hai người thơ
Mong mây hồng xao xuyến
Hiện về hai đầu mơ .

Cha PI Giấc Mơ
Cha PI Giấc Mơ
5 years ago

Thơ hay quá

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Hay quá chị yêu

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay thi hữu !

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp Chúc mừng em nhé

Tiến Quyết
Tiến Quyết
5 years ago

Duyệt luôn bài này…rất có hồn

Vũ Chung
Vũ Chung
5 years ago

Nhớ em nhiều lắm nhé
Hỡi cô bé Mạc Phương
Môi son với má hường
Ôi dễ thương thật đấy.
Xin em đừng hờn lẫy
Đây với đấy tuy xa
Nhưng tình cảm chan hòa
Họa thơ ca vui vẻ
Chúc Mạc Phương mạnh khỏe
Thêm da dẻ hồng hào
Thơ ca viết ngọt ngào
Đọc dâng trào cảm xúc
Ôi thế mà có lúc
Mạc Phương vẫn nghi ngờ
Lại hờn dỗi vu vơ
Ôi sao khờ thật đấy.
Kaka Thấy bài thơ quá hay, nên họa vui đó nhoa.
Chúc vui vẻ và thành công.

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm chị

Dũng Bùi Tiến
Dũng Bùi Tiến
5 years ago

Sau mỗi lần lên phây
Buồn thêm cứ mãi đầy
Gặp em cùng xuất hiện
Lời nhắn chúc em ngay…

Hờ hững những tháng ngày
Biệt lời không nhắn lại
Buồn ơi trong khờ dại
Lẽ nào em cao sang?

Mỗi khi em song hàng
Ta trên cùng phây búc
Tim đập lại xốn xang
Tin nhắn lại bẽ bàng

Lẽ nào nghĩ trong em
Chỉ vui đùa khi bạn?
Em lên chỉ khoe khoang
Đẹp xinh với giàu sang?

Niềm vui khi kết bạn
Cả đôi chút hân hoan
Giờ đã nhỉ lụi tàn
Tắt luôn lời chia sẻ

Ta lặng trong vời vợi
Nghe sao chát chua đời
Lời nhắn mất gì đâu
Mà sao em lại vậy

Thôi bắt đầu từ đây
Kệ em ở trên phây
Nhắn tin chi lời phí
Để thêm buồn ích chi

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Chị iu tối vv nha

Trần Oanh
Trần Oanh
5 years ago

Hay quá em ơi .

Bà Ngoại Xa Quê
Bà Ngoại Xa Quê
5 years ago

Tuyệt vời bạn ơi

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Rất hay em

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt

Dung Tran
Dung Tran
5 years ago

Rất hay thật tuyệt vời chị iu ơi !
????

Xuân Biên
Xuân Biên
5 years ago

Em

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
5 years ago

Thơ rất hay, ý nghĩa..về tình cảm của người chơi Fb..và hơn thế..

Bùi Bắc Hợp
Bùi Bắc Hợp
5 years ago

Người dưng ơi nhớ nhé !
Phía chân trời có em.
Mong hơi ấm êm đềm.
Từ câu thơ anh gửi

Cuối Trời
Cuối Trời
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị gái iu

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm xin chúc mừng tác giả

My Vu Van
My Vu Van
5 years ago

Bài thơ quá hay. Chúc em hạnh phúc.

Dung Bui
Dung Bui
5 years ago

Hôm nay troi mua lam tho hay quá

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thơ thật hay cảm xúc ,ảnh đẹp chúc mừng em Mạc Phương

Thanh Tùng
Thanh Tùng
5 years ago

Hay lắm e gái chúc đêm an lành ngon giấc nha hjhj

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
5 years ago

Thơ Rất hay và sát thực

Triệu Vi
Triệu Vi
5 years ago

Bài thơ rất hay hình đẹp lắm chúc mừng chị iu
Đêm muộn chúc chị ngủ ngon nhé

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
5 years ago

Đêm bình yên nhé em

Thành Trung Vtt
Thành Trung Vtt
5 years ago

Thơ Tuyệt quá

Nguyễn Thanh Tâm
Nguyễn Thanh Tâm
5 years ago

Rất hay tg ơi

Vinh Nguyễn Vinh
Vinh Nguyễn Vinh
5 years ago

Bạn iu ơi !

Hoa Nguyen Nguyen
Hoa Nguyen Nguyen
5 years ago

Hay nè.
Ct sk và yêu thương

Phạm Lợi
Phạm Lợi
5 years ago

Thơ tình rất ngọt ngào em!??

Hữu Hồ
Hữu Hồ
5 years ago

Thơ hay Chúc buổi chiều vve nhé

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
5 years ago

Rất hay ạ

Sau Nguyen
Sau Nguyen
5 years ago

Hay lắm em ơi

Nguyễn Văn Ánh Ánh
Nguyễn Văn Ánh Ánh
5 years ago

Mac phương thơ em viết tuyệt vời và đầy ý nghĩa chức em vui vẻ và hạnh phúc nhé em

Hiên Lê Đinh
Hiên Lê Đinh
5 years ago

Hay lắm luôn. Chúc chiều chủ nhật vui vẻ.

Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
5 years ago

Ừ nhớ chỉ một câu
Trong liềm tin mong đợi
Cho dù xa vời vợi
Nhớ gửi một lời mong…
Hì hì..
Thơ hay quá..

Hùng Phí
Hùng Phí
5 years ago

EM
nếu gần em anh ôm em thật chặt
Đừng âu lo khi thác lũ dâng trào
Phút giây ấy
như ngàn sao lấp lánh
Sóng nồng nàn
hòa nhịp sóng đại dương

Scroll to Top