Bài Thơ: GIẤY CHỨNG NHẬN HỘ NGHÈO (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GIẤY CHỨNG NHẬN HỘ NGHÈO (Tác giả: Mạc Phương)

GIẤY CHỨNG NHẬN HỘ NGHÈO
Thơ: Mạc Phương

( Thơ cảm tác )

Vất vả suốt quanh năm
Với vài ba mét ruộng
Hết cày rồi lại cuốc
Mà giàu chẳng thấy đâu.

Cái chả ai muốn cầu
Là hộ nghèo không dứt
Vách sau nhà đã nứt
Để gió cứ vào chơi

Bụi lại thả đầy trời
Cứ ở lỳ khắp chốn
Đời tặng cho số vốn
Là NGHÈO rớt mồng tơi.

Vẫn luôn phải mỉm cười
Vì mình đâu có khó
Chẳng qua giờ chưa đỏ
Nên mới nghèo vậy thôi.

Hết cõi tạm này rồi
Biết đâu thành tỷ phú
Mộng mơ trong giấc ngủ
Tỉnh dậy vẫn HỘ NGHÈO.

MP 21/6/2019
Ảnh internet

Bài Thơ: GIẤY CHỨNG NHẬN HỘ NGHÈO (Tác giả: Mạc Phương)

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Hay lắm chị iu

nam nguyễn
nam nguyễn
4 years ago

Chị Ìu ngày mới vv và HP nha

Hồng Lý Phạm
Hồng Lý Phạm
4 years ago

Nghèo vĩnh cửu

N Singh
N Singh
4 years ago

Chào buổi tối thưa bà

Thông Văn
Thông Văn
4 years ago

Tủi

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất tuyệt vời

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Ha…ha..ha..Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
4 years ago

Người nào ở đâu mà viết đươc bài thơ hay vây

Trần Hữu Khiển
Trần Hữu Khiển
4 years ago

Nhà tớ nghèo lâu rồi
Từ hồi còn các cụ
Chắc cũng đã mấy đời
Quần áo vẫn tả tơi
Nhà trAnh nay chuyển cấp
Cấp bốn tường chưa tô
Nền nhà thì lô nhô
Mái tranh nay tôn dỗ
Lỗ hổng ngắm sao trăng
Mưa rơi thì lạnh toát
Đâu cần đến máy lạnh
Táo quân vẫn nguội lạnh
Đen ngòm không sài ga
Xe vẫn đạp cà rà
Chẳng số xăng chi cả
.Số nghèo ta vẫy đó
Đợi đến vài đời sau
Có lẽ ta giầu có….
Vui chút

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Thật tuyệt vời. Chúc bạn ngày thứ sáu có thật nhiều yêu thương luôn vui vẻ hạnh phúc

Nguyễn Minh Châu
Nguyễn Minh Châu
4 years ago

Bài thơ hay và hình ảnh đẹp quá !
Cảm ơn em nhiều nhé !

Đào Tuyết Trang
Đào Tuyết Trang
4 years ago

Bài thơ rất hay

Võ Văn Thanh
Võ Văn Thanh
4 years ago

Hay…

Nam Phan Đình
Nam Phan Đình
4 years ago

lâmt phuong lam sao giau duoc khi .manh vuong kia co chu khi tach ra moi giau duoc em

Hoàng Thuận
Hoàng Thuận
4 years ago

Miễn sao nàng còn eo
Đứng hoài cùng gió hát
Đời vui thơ với nhạc
Đói nghèo cũng chẳng nao!!!

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Hay lam

Cha PI Giấc Mơ
Cha PI Giấc Mơ
4 years ago

Bài thơ thật hay, anh cứ tưởng em phấn đấu để được cấp sổ chứ

Nguyễn Thiện Trí
Nguyễn Thiện Trí
4 years ago

Nghèo mà vẫn xinh tươi
Yêu nụ cười rạng rỡ
Nét quê từng hơi thở
Xao xuyến cả hồn ai.

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Hay nè! Chúc em vui vẻ hạnh phúc.

Ngo Nguyen
Ngo Nguyen
4 years ago

Tuong co 1 minh o ngheo thoi a !

Dung Le Van
Dung Le Van
4 years ago

Hay lắm em ơi

Văn Lanh Trần
Văn Lanh Trần
4 years ago

Vậy là nghèo bền vửng rồi Em ơi.,,???

Nguyễn Văn Thanh
Nguyễn Văn Thanh
4 years ago

Hay tuyet ma sao tham qua vay chap nhan so pha.n ngheo
Chuc em buoi toi vui ve ngu ngon

Nguyễn Thinh
Nguyễn Thinh
4 years ago

Chúc mừng cảm xúc đời thường…. kkkkk

Trần Hữu Khiển
Trần Hữu Khiển
4 years ago

Mạc Phương

Tìm Lại Ước Mơ
Tìm Lại Ước Mơ
4 years ago

Chúc mừng cho em được cấp chứng chỉ hộ nghèo?????

Scroll to Top